Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Phụ huynh hành hung cô giáo

Cô Trần Thị Xuân dạy học từ năm 1975.

Một phụ huynh xông thẳng vào lớp học, nhục mạ giáo viên đang đứng lớp trước sự chứng kiến của các học sinh Tiểu học Lê Lai (Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) lúc chuẩn bị tan trường. Chuyện "động trời" chưa từng xảy ra tại Đà Nẵng.

Nạn nhân vụ hành hung là cô giáo Trần Thị Xuân, 52 tuổi. Sự việc xảy ra lúc 10h25' ngày 15/3 tại lớp 2/7 do cô làm chủ nhiệm.

Cô Xuân cho biết: "Tôi kết thúc tiết dạy, chuẩn bị cho học sinh tan trường thì bà Trần Thị Liên (mẹ của trò Nguyễn Thị Nhiên) chạy vào lớp "đón con" một cách bất thường. Cùng lúc này, chồng bà Liên là ông Dũng xông thẳng vào lớp, nhảy lên bục giảng, kéo tai (trái) của tôi, giằng mạnh...".

Học trò tan tác, hoảng loạn, giáo viên các lớp kế bên ùa tới can thiệp. Ông Dũng buông tay và hai vợ chồng chửi bới cô Xuân. Theo mô tả của một nhân chứng, đây là những lời "không thể nói lại". Phụ huynh này đòi giết chồng cô Xuân, dọa sẽ đến nhà riêng kéo tai những đứa con của cô để trả thù.

Phó hiệu trưởng Tiểu học Lê Lai Nguyễn Thị Ngọc Anh nhận định, nguyên nhân có thể do sự việc xảy ra trong tiết dạy của cô Xuân trước đó. Ngày 14/3, có thanh tra phòng giáo dục quận tới dự giờ tại lớp 2/7. Đến tiết thứ 2, phần thảo luận nhóm của môn toán, học trò Nguyễn Thị Nhiên nhiều lần nói chuyện. Thay vì nhắc nhở bằng lời như thường lệ, cô Xuân kéo tai học sinh, nhắc trật tự.

Theo VnExpress, Phó chủ tịch Liên đoàn lao động quận Sơn Trà, Lê Quang Đàn đánh giá, đây là sự xúc phạm nghiêm trọng tới nhân cách giáo viên trước đám đông học sinh xảy ra lần đầu tiên ở Đà Nẵng. Vụ việc sẽ được báo cáo lên công an và cơ quan chức năng.

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net