Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Hai nữ sinh bị làm nhục

Hai nữ sinh trung học tuổi 17 trên đường đi học về nhà đã bị một nhóm người lạ mặt chặn đánh, bóp cổ, xé áo ngay giữa thanh thiên bạch nhật. Nhiều ngày sau đó, hai nữ sinh này vẫn chưa hết sốc...

Gương mặt Phạm Thị Đồng (học sinh Trường PTTH Nguyễn Thái Học, TP Quy Nhơn, Bình Định) thất thần khi kể lại vụ việc: "Trưa hôm ấy (ngày 12/3), trên đường đi học về nhà, đến đoạn đường Tô Hiến Thành thì thấy người bạn học chung trường của em là Phan Thanh Huyền Trang bị một nhóm thanh niên lạ mặt đi bằng taxi (biển số 77K-7536) chặn đánh. Họ xúm lại đè người bóp cổ, đánh và dồn bạn Trang vào bờ tường. Em la lớn và lao vào giải cứu cho bạn Trang. Khi bạn Trang thoát khỏi thì em nghe một người đàn ông ở trong xe taxi nói lớn: “Bắt con bé ấy lại đưa lên taxi...”. Liền sau đó em bị chính các thanh niên ấy chụp bỏ lên taxi. Nhiều người đi đường khi thấy vậy đã can ngăn, nhờ đó em thoát được ra ngoài. Nhưng áo khoác, áo sơ mi và cả áo trong của em đã bị xé rách. Khi ra khỏi xe, một người bạn đã cho em mượn áo để che thân, vì lúc ấy người qua lại rất đông...".

Em Phan Thanh Huyền Trang cũng kể: "Em không hề quen biết những người đó. Khi bị bóp cổ, bị nghẹt thở, không biết phải làm sao; cũng may nhờ có bạn Đồng và những người đi đường cứu thoát. Sau này nghe người ta nói, người đàn ông cầm đầu nhóm thanh niên hôm ấy là chủ một hãng taxi ở Quy Nhơn...".

Những người chứng kiến vụ việc cho biết, khi thấy nhóm thanh niên hành hung hai nữ sinh yếu ớt theo kiểu xã hội đen, họ rất bất bình và đã điện thoại báo Công an phường Nguyễn Văn Cừ cùng Cảnh sát 113 đến can thiệp...

Bố của Đồng, ông Phạm Chí, ở khu vực 3, phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn, bức xúc: "Tôi vô cùng bàng hoàng trước việc con mình bị hành hung, làm nhục theo kiểu xã hội đen như vậy. Mấy ngày qua, con tôi không dám đi ra đường một mình. Tôi và gia đình của em Trang đã gửi đơn tố cáo ông Liên (tên đầy đủ là Nguyễn Văn Liên - PV) người cầm đầu nhóm thanh niên côn đồ hôm ấy lên các cơ quan chức năng, mong tìm lại sự công bằng cho con tôi. Tang vật của vụ việc gồm 3 chiếc áo bị xé rách cũng đã được cơ quan chức năng niêm phong. Bản thân tôi cũng như những người chứng kiến sự việc hôm ấy luôn thắc mắc: hành động xé áo ngoài lẫn áo trong và túm kéo một nữ sinh trung học mới 17 tuổi đẩy lên xe taxi là có dụng ý gì. Nếu không có sự can thiệp kịp thời, con tôi sẽ ra sao?".

Cũng theo ông Chí, trong những ngày này, mỗi khi nhắc đến chuyện bị hành hung, làm nhục, em Đồng tái xẩm mặt mày, hoảng hốt và ngất xỉu; người nhà rất lo lắng về tinh thần cũng như sức khỏe của em.

Cô Từ Thị Thanh Thủy, Hiệu phó Trường PTTH Nguyễn Thái Học, đồng thời là giáo viên chủ nhiệm của em Phan Thanh Huyền Trang bày tỏ: "Hai em Trang và Đồng trong những năm học ở trường đều rất chăm ngoan; lễ phép với thầy cô và chưa bao giờ gây gổ đánh nhau với bạn bè; cũng chưa vi phạm nội quy trường lớp".

Theo Thanh Niên, công an phường Nguyễn Văn Cừ đang làm rõ vụ việc.


Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net