Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Dùng súng cướp của, giết người

Xác ông Diệp Bảo Hoà được đưa lên xe cứu thương.
Xác ông Diệp Bảo Hoà được đưa lên xe cứu thương.

Hồi 17h50 ngày 30/3, một vụ dùng súng cướp của giết người táo tợn đã xảy ra trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, TP HCM.

Tại hiện trường vụ án, nhiều người dân hiếu kỳ đang vây quanh một người đàn ông mặc áo gió, đội nón bảo hiểm nằm sóng soài trên lề đường, cạnh bên là chiếc Honda Future màu mận chín. Theo thông tin ban đầu, nạn nhân tên Diệp Bảo Hòa (34 tuổi, ngụ khu Văn Hải, Long Thành, Đồng Nai), hiện là chủ tiệm vàng Bảo Hòa ở chợ Mới Long Thành.

Một số người dân chứng kiến vụ việc kể lại như sau: Trong khi ông Hòa đang lưu thông hướng từ quận 1 ra cầu Sài Gòn, lúc còn cách công trường thi công chung cư cao tầng Thanh An (lô số 1) thuộc dự án 13-14 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22 (quận Bình Thạnh) khoảng 40 m, bất ngờ, một chiếc xe Wave màu xanh nhớt chở hai thanh niên đeo khẩu trang lao lên.

Chị Nguyễn Thị Hà với khuôn mặt vẫn còn chưa hoàn hồn nói: “Y hệt một đoạn phim xã hội đen! Những tên cướp dám hành sự quá táo tợn, dã man!”. Theo lời chị Hà, khi tên ngồi đằng sau mặc áo và đội nón trắng rút súng bắn bể bánh trước của xe nạn nhân, tên ngồi trước đội nón bảo hiểm mặc áo xanh nhanh chóng ép xe ông Hòa vào lề.

Thấy ông Hòa vẫn cho xe chạy về trước, lúc này tên ngồi sau dùng súng bắn một phát vào lưng ông Hòa. Chiếc xe bể bánh của ông Hòa loạng choạng lao lên lề đường khu vực trước cổng công trường chung cư cao tầng Thanh An rồi dừng lại. Lúc này, ông Hòa buông xe ra và loạng choạng đi giật lùi về phía sau. Hai tên cướp vọt lên, tên ngồi trước móc súng bắn một phát trực diện vào ngực ông Hòa, trong khi tên còn lại chạy đến chiếc xe ông Hòa lấy cây kéo màu vàng thủ sẵn cắt dây buộc hai giỏ xách (một vàng, một xanh) trên đó...

Ông Vũ Ngọc Thành, người chứng kiến gần đó, cũng cho biết, khi ông Hòa đổ gục xuống lề đường, một số công nhân nghe tiếng súng chạy ùa ra xem. Thấy đông người, sợ bị bắt, tên mặc áo xanh bắn tiếp phát nữa vào nhóm công nhân khiến một người bị thương ở đùi...

Theo Người Lao Động, hiện người công nhân này đã được cấp cứu. Một số người dân đã xông đến định bắt hai tên cướp thì tên mặc áo trắng huơ huơ súng về phía mọi người để trấn áp và lên xe đào thoát về hướng cầu Sài Gòn.

Tại hiện trường, cơ quan điều tra thu được 4 vỏ đạn. Anh Trần Trung Nghĩa, thợ của tiệm vàng Bảo Hòa đang trong thời gian nghỉ phép tại TP HCM có mặt ở hiện trường, cho biết: “Cứ khoảng 2-3 ngày, ông Hòa lên chợ Kim Biên, TP HCM để đổi vàng, đổi tiền hoặc trao đổi các mẫu nữ trang mới... Mỗi lần lên TP, ông Hòa thường đi chung với một người thợ. Tuy nhiên, thời gian gần đây, có một người thợ của tiệm vàng nghỉ nên thiếu người khiến ông Hòa phải đi một mình”...

Đến 20 giờ cùng ngày, xác nạn nhân đã được chở khỏi hiện trường. Công an TP đang điều tra xử lý vụ việc.

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net