Ai giết Bonny?
Những lời khai quanh co của Robert Blake không thuyết phục được cảnh sát rằng ông ta không có mặt tại hiện trường lúc cô vợ Bonny Lee Bakley bị bắn. Nhưng nghi ngờ không đủ để tống diễn viên điện ảnh này vào xà lim.
Gây án
Thị trấn Studio City nằm ở phía bắc chân núi Santa Monica trở thành phim trường từ thập kỷ 1920. Ronald Reagan, Tony Curtis, Errol Flynn, Roy Rogers đã đóng phim ở đây. Alfred Hitchcock cũng nổi danh từ khu vực nhỏ này. Studio City cách trung tâm thành phố Los Angeles 15 dặm, là cửa ngõ dẫn tới Hollywood và đồi Beverly. Đây là nơi lý tưởng để sống và nuôi dạy con trẻ. Nhà hàng, cửa hiệu và ngân hàng mọc lên như nấm trong thời kỳ kinh tế phát triển thịnh vượng. Với dân số vào khoảng 30.000 người, Studio City mệnh danh là Hòn ngọc của thung lũng. Tuy nhiên, nơi đây không phải là ốc đảo tách rời thế giới hiện đại. Tội phạm đã gõ cửa vùng đất yên bình này.
![]() |
| Diễn viên Robert Blake. |
Tối thứ sáu 4/5/2001, diễn viên Robert Blake, 67 tuổi, cùng cô vợ mới cưới vài tháng Bonny Lee Bakley, 44 tuổi, dừng xe trên đường Woodbridgh. Blake bước ra ngoài, cẩn thận khoá cửa và bước vòng qua xe giúp Bonny ra khỏi xe. Họ vào nhà hàng Italy Vitello, số 4349, đại lộ Tujunga. Đây là nhà hàng yêu thích của Robert Blake trong suốt 20 năm qua. Buổi tối hôm đó, Blake và Bonny tới đây thảo luận về tương lai và mối quan hệ đang lủng củng của họ. Delinah, con gái riêng của Blake, ở nhà trông em Rose mới 11 tháng tuổi.
Đến giữa chừng, khi Bonny uống cốc rượu vang đỏ thứ ba, Blake đứng dậy vào nhà vệ sinh. Một vị khách chứng kiến Blake nôn vào thùng rác. Ông có vẻ run rẩy và mệt mỏi. Buổi tối đó, Blake không hề uống rượu, cũng không hề phàn nàn về nước uống hay đồ ăn. Ông quay vào quán, thanh toán bằng thẻ tín dụng, đưa cho bồi bàn 25% tiền boa. Hai vợ chồng cùng trở lại xe. Sau khi Bonny đã vào xe, Blake nhớ ra rằng ông để quên khẩu súng trong quán. Dạo gần đây ông mới có súng vì Bonny sợ bị tấn công. Ông quay lại để lấy súng.
Vài phút sau, Blake quay lại và thấy vợ ngồi sụp ở ghế trước, ngất xỉu. Máu từ đầu nhỏ xuống. Không làm cho Bonny tỉnh lại được, Blake chạy tới cầu cứu nhà làm phim Sean Stanek ở gần đó. Hành động này bắt đầu cho hàng loạt sự kiện làm rung chuyển Hollywood.
Ông chồng mất trí
Run rẩy đến không kiềm chế nổi, Blake điên cuồng đấm cửa và bấm chuông nhà Sean Stanek. Lúc đầu, nhà làm phim không tin trước mặt mình là Robert Blake mà tưởng mình bị trêu đùa. Hình ảnh Blake đau đớn và kinh hoàng làm ông hiểu rằng, có điều gì đó kinh khủng vừa xảy ra. Stanek gọi 911 và cùng Blake chạy đến chỗ đỗ xe. Lúc đó khoảng 9h50 tối. Blake chạy vào nhà hàng với hy vọng có bác sĩ hay y tá đang dùng bữa. Thật may, một y tá đã đứng lên để xem có thể giúp gì cho nạn nhân.
Ở lại bên ngoài, Stanek để ý thấy cửa kính phía bên ghế khách hạ thấp và không vỡ. Máu bắn đầy trong xe. Bonny vẫn sống, nhưng chỉ thoi thóp. Cô thiếu không khí trầm trọng và mắt trợn ngược. Stanek đặt Bonny dựa vào cánh tay mình. Qua điện thạo di động, Stanek nghe tổng đài 911 hướng dẫn cách cầm máu bằng cách ấn một chiếc khăn lên vết thương. Chiếc khăn nhanh chóng đẫm máu. Tình hình ngày càng tệ hơn. Stanek hỏi: “Cô có nghe tôi nói không? Nếu thấy thì hãy siết tay tôi”. Nhưng chẳng có động tĩnh gì.
Khi cảnh sát đến nơi, Blake đang ngồi trên lề đường, khóc và tiếp tục nôn mửa. Một cảnh sát choàng tay qua để an ủi ông. Blake kể lại mọi chuyện đã xảy ra. Blake từ chối kiểm tra nói dối với lý do ông quá quẫn trí. Ông cho rằng mình sẽ không qua nổi vì ông thường nằm mơ thấy mình giết vợ. Chỉ riêng điều này cũng đủ khiến ông không qua được vòng kiểm tra rồi. Ông nguyền rủa mình vì đã để vợ lại một mình.
Nhân chứng
Kẻ giết người hẳn không phải là cư dân của thị trấn vì đây là khu vực rất yên tĩnh. Cảnh sát đã thẩm vấn Blake về thời gian vợ ông bị ám sát. Họ nhấn mạnh rằng, Blake chỉ bị thẩm vấn với tư cách là nhân chứng chứ không bị nghi ngờ. Trong số các nhân chứng còn có vợ chồng Andrew Percival, một thực khách của Vitello tối hôm đó. Percival cho biết, hai vợ chồng anh rời nhà hàng lúc 9h30. Anh nhìn thấy một người đàn ông mặc đồ đen trông giống như Blake trong nhà hàng. Khi Percival rời khỏi nhà hàng và đi bộ về nhà, anh và vợ nhìn thấy người đàn ông đó đang đi “rất, rất nhanh” ngang qua họ trên đường, về phía một chiếc ôtô.
Cảnh sát cũng phát hiện ra điểm không khớp trong lời khai của Blake. Blake khai quay lại nhà hàng một lần để tìm súng và quay lại lần nữa tìm bác sĩ, y tá. Nhưng nhân chứng Restivo cho biết, Blake chỉ quay lại một lần, có thể sau khi Bonny đã bị bắn. Restivo khai: “Ông quay lại đây và nói rằng, có chuyện đã xảy ra. Ông xin một cốc nước lọc. Đầu tiên ông nói, vợ ông đã bị thương, rồi nói cô bị ngã. Cuối cùng ông nói cô bị bắn, bị bóp cổ, hoặc bắn gì đó và nhờ tôi gọi 911”. Tuy nhiên, trước khi Restivo kết thúc cuộc gọi, Blake nói không cần nữa. Blake đã uống hai cốc nước trong bữa ăn.
Vấn đề nữa là nhân viên nhà hàng khẳng định, Blake không bỏ quên súng ở ghế ngồi. Không có thực khách hay nhân viên nào thấy Blake quay lại trong thời điểm có khả năng xảy ra vụ án. Các nhân chứng chỉ thấy ông quay lại sau khi Bonny đã bị bắn, xin nước mà thôi.
Một điều bất thường nữa: Blake thường tới nhà hàng Vitello suốt 20 năm qua mà chẳng bao giờ phải đặt chỗ. Đây là lần đầu tiên ông đặt chỗ trước. Ông cũng thường để nhân viên nhà hàng lái xe vào bãi, nhưng lần này thì không thế. Ông để xe dưới ánh đèn đường. Ông cũng giới thiệu Bonny là vợ ông với các nhân viên, cho dù ông từng đưa cô đến đây nhiều lần. Không ai làm việc tại nhà hàng biết ông đã kết hôn.
Tất cả điều đó có nghĩa gì? Không gì cả. Nếu cảnh sát muốn buộc tội Blake, họ phải tìm thêm chứng cứ khoa học, vật lý, và nếu có thể, nhân chứng vụ ám sát.
Điều tra
Cảnh sát Los Angeles biết trước rằng, báo chí sẽ quan tâm đến vụ án vì có liên quan đến một diễn viên nổi tiếng. Họ lập đội điều tra gồm 16 thành viên, do đại uý James Tatreau đứng đầu.
Thứ bảy 5/5/2001, đội điều tra tới Mata Hari Ranch, nhà của Blake trên đường Dilling, thị trấn Studio City. Nơi đây chỉ cách nhà hàng Vitello năm phút đi xe. Ngôi nhà và vật dụng không có gì đặc biệt. Họ mang theo lệnh khám nhà và tiếp tục thẩm vấn Blake về đêm hôm trước. Sau một giờ thẩm vấn, các nhà điều tra thẳng thừng buộc tội Blake tội giết vợ. Tay diễn viên không thể tống các nhà điều tra ra khỏi nhà vì có lệnh khám nhưng nhanh chóng kết thúc cuộc thẩm vấn. Sau đó, cảnh sát được biết, Blake đã thuê một luật sư bào chữa có hạng trong các vụ án hình sự, Harland Braun bảo vệ pháp lý cho mình.
Buổi chiều hôm đó, Blake ra khỏi nhà với sự hộ tống của ba cảnh sát và nhân viên điều tra cùng với số cảnh sát đứng chật đường phố. Phát ngôn viên của cảnh sát, Guillermo Campos, nói: “Ông không bị bắt. Ông vẫn được tự do”.
Cùng lúc đó, một nhóm điều tra mang đi một vài vật dụng trong nhà Blake và ngôi nhà phía sau, nơi Bonny từng sống. Họ mang đi một chiếc thùng rác lớn lấy từ bãi đỗ xe của nhà hàng Vitello. Họ không muốn mất bất cứ một chứng cứ nào. Blake cũng tới bệnh viện để kiểm tra tình trạng huyết áp cao.
Luật sư Braun nói: “Ông ấy đang rất kinh hoàng. Sức khoẻ ông Blake vẫn tốt nhưng bác sĩ muốn chắc chắn rằng ông hoàn toàn không sao”. Theo Braun, Blake cưới Bonny vì cô đã sinh con. Đứa bé còn phải kiểm tra AND để khẳng định, bé là con của Blake chứ không phải của Christian Brando, con trai huyền thoại Marlon Brando.
Barry Felsen, luật sư dân sự, đồng thời là đại diện kinh doanh của Blake bổ sung, vợ chồng thân chủ ông đang trục trặc, liên tục cãi cọ. Cảnh sát cũng tìm thấy nhiều thư cô liên lạc với những người đàn ông khác. Bonny còn bị chứng minh là người phụ nữ xấu xa qua quyển sổ ghi địa chỉ của 17 người: Robert Redford, Sylvester Stallone, Gary Busey, Sugar Ray Leonard, Chuck McCann, Robert DeNiro, Prince, Jimmy Swaggart, Larry Flynt, James Best, Pat McCormick, Will Jordan, Chuck Berry, Lou Christie, Frankie Valli, Dean Martin và tất nhiên, có Robert Blake. Họ đều là những người giàu có và nổi danh.
Thuốc súng còn lại
Trong quá trình điều tra quá khứ của Bonny Lee Bakley, cảnh sát cũng chú ý tới kết quả kiểm tra thuốc súng ở khẩu súng của Blake. Cảnh sát và luật sư của Blake đưa ra những thông báo trái ngược nhau. Thuốc súng còn lại trong nòng được cho là kết quả của việc bảo vệ vợ trong thời gian gần đây. FBI cũng nhảy vào cuộc điều tra. Thật ra, kết quả kiểm tra thuốc súng không có giá trị pháp lý nhiều lắm.
Vũ khí giết người
Trong thùng rác lấy đi từ đại lộ Woodbridge có một khẩu súng Walther PPK, loại súng cỡ trung bình có thể dùng cả đạn .380 và .32. Khi đó, khẩu súng có ba viên đạn, trong đó đã bắn hai viên. Một viên vẫn ở trong ổ. Cảnh sát cũng tìm thấy một hộp đạn hiệu Remington Peters trong nhà của Blake. Trong hộp thiếu ba viên đạn. Vấn đề nằm ở chỗ, loại đạn này không dùng cho súng Walther PPK tìm thấy trong thùng rác. Cảnh sát khẳng định, Bonny chết vì viên đạn bắn từ khẩu Walther PPK.
Số seri của khẩu Walther này bị mài mòn và các thanh tra biết rằng, những tay chuyên nghiệp thường sử dụng chiêu này để không ai biết khẩu súng thuộc về họ. Nhưng đây không phải kẻ giết người chuyên nghiệp vì cảnh sát đã phục hồi lại được số seri.
Tiếp tục điều tra
Hiện nay, kết quả khám nghiệm thử thi chưa được công bố. Không rõ Bonny bị bắn từ bên phải hay bên trái. Báo chí đưa tin, cô bị bắn từ cả hai phía. Số seri phát hiện ra cũng không giúp được gì nhiều vì khẩu súng này bán ở chợ và không lưu lại tên chủ nhân. Họ không thể khẳng định được khẩu súng đó là của Robert Blake.
Blake bị bắt
![]() |
| Phóng viên bám trụ bên ngoài nhà Robert Blake. |
Theo Crime Library, ngày 20/4/2002, Robert và vệ sĩ bị bắt vì liên quan đến cái chết của Bonny một năm trước. Blake bị quản chế ở nhà một người họ hàng tại đồi Hidden. Cảnh sát trưởng Jim Tatreau nói: “Chúng tôi biết động cơ nào khiến Robert Blake cố giết Bonny Bakely. Ông ta cảm thấy mình bị trói vào một cuộc hôn nhân không hề mong muốn”. Cảnh sát buộc tội vệ sĩ kiêm tài xế của Blake, Earle Caldwell, 46 tuổi, tội đồng phạm với âm mưu giết người. Họ tuyên bố có nhân chứng nhưng không nói rõ. Luật sư của Blake, Braun nói: “Bất cứ ai quen biết Bonny đều có động cơ giết cô ta”.
Tháng 3/2003, Robert Blake được tại ngoại với 1,5 triệu USD thế chân. Ông không được phép di chuyển và phải mang thiết bị theo dõi điện tử và giao nộp hộ chiếu cho cảnh sát.
Ngày 27/3/2003, Blake có mặt tại toà án Los Angeles để nghe lời buộc tội. Ông vẫn khẳng định mình vô tội trong vụ án Bonnie Lee Bakley, không âm mưu, không thông đồng hay xúi giục.
Đến nay, rất nhiều phiên toà diễn ra nhưng không đủ bằng chứng buộc tội Robert Blake. Holly Gawron, 24 tuổi, con gái riêng của Bonny xác nhận mối quan hệ sóng gió của mẹ cô và Robert Blake. Hiện nay, Blake bị buộc tội giết người và chủ mưu giết người. Ông ta có thể phải lãnh án chung thân nếu bị tuyên bố có tội.
H.T.



