Nhà buôn đất 'dỏm'
Đội lốt các đại gia buôn bán bất động sản, Võ Thị Ánh Ly (35 tuổi) và Trần Quang Hằng (42 tuổi) đã lừa lấy của những người bạn chị Nguyễn Thị Ngọc Hương tổng cộng hơn 178 triệu đồng và 6 chỉ vàng 24K.
Trong dịp đi chơi lễ hội ở phố cổ Hội An, chị Nguyễn Thị Ngọc Hương, trú tổ 56B, phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, tình cờ quen biết một đôi trai gái tên là Hằng và Ly.
Sau đó, họ tìm đến nhà chị Hương và quen biết thêm một số bạn bè của chị Hương, như: anh Hoàng Anh Kiệt (37 tuổi), trú ở tổ 23A, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà; chị Nguyễn Thị Thu (43 tuổi) và anh Nguyễn Ngọc Thông (44 tuổi), trú ở tổ 7, phường Hải Châu II, quận Hải Châu…
Họ tự giới thiệu là 2 "đại gia" buôn bán bất động sản ở TP HCM ra Đà Nẵng săn tìm mua đất, đang nghỉ tại khách sạn Hoàng Yến trên đường Phan Chu Trinh. Sau nhiều lần gặp gỡ, thấy Ly và Hằng vung tiền chi tiêu xả láng, những người bạn của chị Hương càng thêm tin tưởng.
Vì vậy, nghe Ly và Hằng than vãn đang mua một số lô đất ở phường Hòa Khánh nhưng thiếu tiền, do người thân ở TP HCM chuyển ra chậm quá, trong khi chủ bán đất ra điều kiện phải "chung" gấp không sẽ bán cho người khác, những người bạn của chị Hương đã không ngần ngại cho họ mượn…
Kết quả điều tra của Công an quận Sơn Trà cho thấy: Võ Thị Ánh Ly trú ở 74/7 hẻm 100 đường Bình Thới, phường 14, quận 11, TP HCM, từng bị Công an quận 10, TP HCM xử lý về hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Ly đã gặp gỡ và cặp bồ với một thợ xây là Trần Quang Hằng, trú tại xã Cát Trinh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định, rủ nhau ra Đà Nẵng để thực hiện những "phi vụ" lừa đảo.
Cặp tình nhân này đã chiếm đoạt của chị Nguyễn Thị Thu hơn 115 triệu đồng, anh Hoàng Anh Kiệt 60 triệu đồng, anh Nguyễn Ngọc Thông 3 triệu đồng và 6 chỉ vàng.
Theo Công An Nhân Dân, trong thời gian ở khách sạn Hoàng Yến, chúng còn lân la làm quen với các anh Nguyễn Truyền và Nguyễn Mỹ là nhân viên bảo vệ khách sạn, mượn xe máy để "đi giao dịch buôn bán" nhưng thực chất đưa ra hiệu cầm đồ cầm lấy 9,5 triệu đồng.
Bị phát hiện, Ly và Hằng quay sang lừa anh Kiệt, chị Hương, chị Thu; mượn xe máy của ba người này đem thế cho hiệu cầm đồ để lấy xe trả lại cho các anh Truyền và Mỹ…
Giữa lúc Công an quận Sơn Trà đang truy tìm thì Võ Thị Ánh Ly bị Công an quận 11, TP HCM, bắt tạm giam vì đã dùng thủ đoạn mê tín dị đoan lừa đảo chiếm đoạt của nhiều người dân ở phường 14 (quận 11) với tổng số tiền trên 130 triệu đồng. Nghe tin người "tình hờ" sa lưới Công an, Trần Quang Hằng cũng ra đầu thú.

