Mất chứng cứ vụ giết đồng đội
Tòa án nhân dân TP HCM đã hoàn tất kế hoạch xét xử vụ "giết người" xảy ra tại Trung đoàn Cơ động, Công an TP HCM, do Nguyễn Quốc Hoàng (24 tuổi, ngụ tại quận Tân Bình, TP HCM) thực hiện. Theo đó, phiên tòa sẽ được khai mạc vào 17/1.
![]() |
| Ông Lê Tiến Đông (trái), bố nạn nhân, bức xúc gửi đơn khiếu nại cho báo chí. |
Theo cáo trạng, Hoàng nguyên là chiến sĩ công an công tác tại Ban Tham mưu Trung đoàn Cảnh sát cơ động, Công an TP HCM. Sáng 21/1/2002, sau khi hoàn thành ca trực, Hoàng đánh kẻng báo thức cho đơn vị dậy tập thể dục và vào gọi đồng đội dậy, trong đó có Lê Tiến Hiếu. Dù đã xếp chăn, màn xong nhưng Hiếu vẫn ngồi trên giường và nói để Hiếu đánh răng xong sẽ trực cho Hoàng. Sẵn có súng K54 trên tay, Hoàng đến ngay đầu giường của Hiếu, lên đạn rồi chĩa súng vào Hiếu, vừa cười đùa vừa bóp cò. Súng nổ, Hiếu chết liền sau đó... Cáo trạng xác định hành động của Hoàng đơn thuần chỉ là dùng súng đùa giỡn dẫn đến chết người nên truy tố Hoàng về tội "giết người" (với mức án từ 7 năm đến 15 năm tù) và tội "sử dụng vũ khí quân dụng trái phép".
Tháng 11/2003, vụ án đã được TAND TP HCM đưa ra xét xử nhưng Hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa, trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung, lý do là cha nạn nhân - ông Lê Tiến Đông - đã trưng ra trước tòa một chứng cứ quan trọng: Bệnh án của Bệnh viện 30-4 cho thấy trong lồng ngực bên phải của nạn nhân Lê Tiến Hiếu còn một đầu đạn khác chưa được lấy ra. Tức là nạn nhân đã bị bắn đến 2 viên đạn chứ không phải 1 viên như cáo trạng truy tố. Chứng cứ trên đồng nghĩa với việc Hoàng đã cố ý tước đoạt sinh mạng của Hiếu chứ không phải "đùa giỡn súng gây chết người" như cáo trạng nhận định và như vậy, Hoàng có thể bị truy tố với khung hình phạt cao nhất là tù chung thân, hoặc tử hình.
Tuy nhiên, theo Thanh Niên, sau một thời gian điều tra bổ sung, các cơ quan tiến hành tố tụng vẫn bảo lưu quan điểm và cho rằng những chứng cứ mà cha của nạn nhân trình bày trước tòa là không có cơ sở. Điều đáng nói là khi cơ quan công an tiến hành điều tra bổ sung theo yêu cầu của tòa thì phía Bệnh viện 30-4 bất ngờ thông báo: Bản phim X-quang của bệnh viện chụp lại lồng ngực sau khi bị bắn của nạn nhân Lê Tiến Hiếu đã... bị mất.


