Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Can không được thì... giết

22h20 tối 14/1, anh Vũ Ngọc Tùng (sinh năm 1965, ở tổ 23, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai) lái xe ôm chở một phụ nữ và một cháu nhỏ. Khi đến đoạn ngã ba chợ cá đường Pháp Vân - Yên Sở thì bị ngã xe dẫn đến xảy ra cãi nhau giữa anh Tùng và người phụ nữ.

Ông Cao Văn Kim (nhà ở gần đó) ra can ngăn thi bị Tùng chửi và cà khịa đánh nhau. Thấy vậy, con trai ông Kim là Cao Văn Tiến (sinh 1983) đã cầm dao chọc tiết lợn đuổi theo và đâm một nhát vào bụng anh Tùng. Ngay sau đó, bà Sâm (vợ ông Kim) gọi taxi đưa anh Tùng đi cấp cứu, nhưng do vết đâm sâu nên anh đã tử vong lúc 23h cùng ngày. Hiện Tiến đã bỏ trốn.

Theo Hà Nội Mới, Công an quận Hoàng Mai đang truy bắt, làm rõ hành vi phạm tội của Tiến.

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net