Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Mafia... kênh

Chỉ vì va chạm nhỏ, một nhóm côn đồ đã chuẩn bị sẵn xuồng máy công suất lớn và gậy gộc, bất ngờ tấn công một gia đình trên kênh Sậy Giăng (ấp 1, xã Bình Phong Thạnh, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An). Nhưng kẻ chủ mưu chỉ bị xử về tội “cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Ngày 3/1, anh Nguyễn Văn Quyên (sinh năm 1969) và vợ là Lý Ngọc Minh (1972, ngụ ấp 1, xã Bình Phong Thạnh, huyện Mộc Hóa - Long An) cùng hai người làm công là Nguyễn Văn Sáu và anh Ráng đi chung trên chiếc vỏ lãi nhựa. Khi đi đến đoạn kênh Sậy Giăng, họ gặp chiếc vỏ lãi của Nguyễn Văn Giàu (1976, ngụ cùng xóm) đang chạy phía trước. Họ xin đường nhưng Giàu không cho qua. Chạy được một đoạn thì chiếc vỏ lãi của Giàu bất ngờ quẹo cúp, làm phương tiện của anh Quyên cũng đâm theo vào bờ. Tại đây Quyên và Giàu lời qua tiếng lại, và Giàu buông một câu: “Hẹn chiều nay gặp tại nhà mày!”.

Chiều cùng ngày, gia đình anh Quyên đi đám tang người quen. Giàu điều khiển vỏ lãi về nhà kêu Phan Văn Giang (1963), Phan Văn Đen (1985) và em vợ của Giàu đi bàn chuyện trả thù. Sau đó, Giàu đến nhà anh rể đổi máy từ 7 “mã lực” lên thành 13 “mã lực” để chuẩn bị cho cuộc “chiến đấu” sắp tới, rồi nằm rình anh Quyên.

Phương tiện của anh Quyên phơi sương phơi nắng ở Ủy ban xã Bình Phong Thạnh, không được bảo quản, nay đã xuống cấp.

Đến 14h, phát hiện phương tiện của anh Quyên từ xa chạy về, Giàu cùng Đen, Giang, Nguyễn Văn Thật (1970) xuống vỏ lãi nổ máy đuổi theo. Phát hiện ghe máy của Giàu đang xé nước bám đuổi theo mình, anh Quyên cho chạy hết ga nhưng do phương tiện của Giàu công suất máy lớn hơn nên khoảng cách cứ ngắn dần. Khi anh Quyên quẹo vào ụ ghe của ông Nguyễn Văn Linh (Ba Nù, ngụ ấp 1, xã Bình Phong Thạnh), Giàu cũng “rú” hết ga quẹo theo, tông thẳng vào chiếc vỏ lãi gắn máy 11 “ngựa” đang bị truy đuổi và làm dập mạn, hỏng bộ chế hòa khí, vòng khởi động, tróc sơn máy. Đang trớn mạnh nên phương tiện của Giàu biến thành “máy bay” lướt vèo trên không, bay qua phương tiện của anh Quyên và “hạ cánh” vào chiếc phà gỗ của ông Linh. Va chạm trên làm cho chị Minh bị hất té xuống nước, thương tích 8% và khi “bò” được lên bờ đã ngất xỉu vì sợ hãi và đuối sức.

Giàu cùng Thật, Đen và Giang vừa cầm gậy gỗ đã chuẩn bị sẵn xông lên đuổi theo anh Quyên và người nhà, vừa la lớn “Đánh chết nó cho tao!”. Anh Nguyễn Văn Sáu bị chúng đánh gây thương tích 11%. Bà Nguyễn Thị Bảy (vợ ông Nguyễn Văn Linh) thấy gia đình của anh Quyên bị rượt đánh vô cớ và vì nóng ruột chiếc phà bị hư hỏng nên dùng cây phang trở lại để chặn đường “tiến công” của bọn “hải tặc”. Khi thấy hàng xóm đến khá đông, bọn chúng mới rút lui. Bà Bảy nhớ lại: “Nếu không có tui ở nhà chắc tụi nó đánh vợ chồng chú Quyên chết tại chỗ luôn rồi”.

Theo Công An TP HCM, ngày 18/10, Tòa án nhân dân huyện Mộc Hóa xử Nguyễn Văn Giàu vì tội “cố ý làm hư hỏng tài sản”, tuyên phạt 1 năm tù treo, dù Giàu và đồng bọn đã phạm tội có tổ chức, với hành vi nguy hiểm, có thể gây tử vong, thương tích cho nhiều người. Thêm nữa, các đối tượng: Nguyễn Văn Thật, Phan Văn Đen, Phan Văn Giang đã tham gia bàn bạc, tấn công gây thương tích cho các nạn nhân nhưng trong phiên tòa này lại được coi là “nhân chứng”. Ngoài ra, số tiền mà tòa yêu cầu Giàu phải bồi thường cho gia đình anh Quyên đến nay cũng chẳng thấy đâu.

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net