Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Tống tiền người tình vụng trộm

Lỡ dại một lần "vụng trộm", sau đó bị bám riết, buộc phải chu cấp cả tình lẫn tiền. Sợ mang tiếng, bà Hoa phải chịu đựng suốt bốn năm trời, phải chi cho "người tình" hơn 160 triệu đồng...

Theo đơn tố cáo của bà Hoa (một phụ nữ kinh doanh thành đạt, trên 40 tuổi), cách đây gần chục năm, chồng bà bị bệnh phải giải phẫu, không còn khả năng sinh hoạt tình dục.

Năm 2000, bà quen biết với ông Lai quê ở Khánh Hoà vào TP HCM tạm trú, lớn hơn bà Hoa gần chục tuổi nhưng vẫn còn phong độ. Bà Hoa đã lén chồng vào khách sạn "ăn vụng" với ông Lai và bị ông này bám riết. Có lúc bà Hoa tính chấm dứt mối tình vụng trộm này nhưng mỗi lần mở miệng là bị ông Lai hăm dọa sẽ cho nổ tung "quả bom tình".

Ông Lai còn yêu cầu bà Hoa phải chu cấp tiền cho ông tiêu xài. Ban đầu thì vài trăm nghìn riết rồi vài triệu đồng. Sợ gia đình hai bên biết chuyện và hai đứa con bị mặc cảm nên bà Hoa im lặng chịu đựng và phải hai lần phá thai vì mối quan hệ "ngoài luồng" này. Tổng cộng số tiền ông Lai buộc bà cung phụng trong bốn năm qua hơn 160 triệu đồng. Không chịu nổi sự đeo bám của "gã tình nhân" này nữa, bà làm đơn cầu cứu đến công an nhờ can thiệp.

Bà Hoa ngậm ngùi kể lại, suốt bốn năm "yêu nhau", bà sống trong phập phồng lo sợ. Mỗi khi thấy bóng ông Lai lảng vảng trước nhà là bà lo thay quần thay áo, lấy tiền để đáp ứng yêu cầu của ông Lai. Có một lần bà cương quyết cắt đứt chuyện quan hệ của hai người thì ông Lai đạp bà và xe gắn máy rớt xuống ruộng. Nhiều người đi đường ngăn cản thì ông Lai lớn tiếng: "Vợ tao đi lấy trai nên tao đánh cho nó chừa". Nhiều lần bà bị ông Lai đánh đập giữa đường. Ngoài bà, ông Lai còn có hai người vợ khác, một đang sống ở Nha Trang, một sống ở quận 9 (TP HCM).

Đoán ý bà muốn cắt đứt quan hệ, ngày 2/8 ông Lai ép buộc bà phải đến đình Phong Phú (phường Tăng Nhơn Phú, quận 9), quỳ trước bàn thờ thần thề độc: "Nếu tôi bỏ anh Lai thì sẽ bị trời chu đất diệt, xe cán phanh thây...". Trước sự hung hãn của ông Lai, bà Hoa vừa khóc vừa làm theo cho yên chuyện. Hôm sau, một mình bà vào lại đình Phong Phú, quỳ trước bàn thần linh xin rút lại lời thề hôm qua.

Một tuần sau, ông Lai viết sẵn giấy thoả thuận đưa cho bà Hoa trong đó nêu: "Ông Lai và bà Hoa chung sống như vợ chồng từ năm 2000 đến giờ nhưng kể từ ngày làm giấy thoả thuận này, hai bên không còn quan hệ nữa vì đây là hành vi trái pháp luật. Hai bên không được bôi nhọ, nói xấu lẫn nhau cho người bên ngoài biết...". Bà Hoa ký tên vào giấy, đinh ninh là mình đã thoát nạn, không ngờ ông Lai photo tờ thoả thuận ra nhiều bản và gửi đến chồng, gia đình bên chồng bà Hoa cả gia đình bên chồng bà Hoa chóng mặt khi nghe tin "sét đánh".

Trao đổi với phóng viên Pháp Luật, công an phường đã mời ông Lai đến làm việc và yêu cầu ông chấm dứt quan hệ trái pháp luật với bà Hoa và không được có những thái độ thiếu tôn trọng đối với bà Hoa. Riêng số tiền 160 triệu đồng ông Lai "mượn" của bà Hoa, công an phường (nơi ông Lai thường trú) cho biết đang yêu cầu bà bổ sung chứng từ hợp lệ. Nếu bà Hoa chứng minh được thì sẽ yêu cầu ông Lai trả lại số tiền này. Công an phường đang củng cố chứng cứ, nếu có dấu hiệu vi phạm hình sự sẽ báo cáo lên cấp trên đề nghị khởi tố.

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net