Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Cha dượng hiếp con vợ

Nhìn quanh phòng thấy có một mình Nơ, Thủ gọi cháu lại và bảo:"Để ba xem vết thương của con lành chưa nào". Nói rồi, Thủ sờ soạng khắp người bé Nơ. Tính dục nổi dậy, cộng với hơi men, Thủ đẩy bé Nơ nằm xuống sàn nhà, thực hiện hành vi đồi bại.

Với bản tính ngang tàng, ham chơi bời lêu lổng, tuy đã ngoài 30 tuổi nhưng Thủ vẫn không có công ăn việc làm ổn định. Thương con, bố mẹ Thủ gom góp tiền tậu một chiếc xe honda để Thủ chạy xe ôm kiếm sống. Sau một thời gian, Thủ quen biết chị Thuận, là khách chạy xe quen. Thuận lớn hơn Thủ 3 tuổi, đã ly dị chồng và có 2 con: bé Nơ 12 tuổi và cu Đức 8 tuổi. Mối quan hệ của họ ngày càng trở nên thân thiết. Ít lâu sau, Thủ dọn về sống với chị Thuận, họ có thêm đứa con chung.

Chỉ có kẻ không còn nhân tính mới vẩy mực lên những tâm hồn ngây thơ trong trắng.

Từ ngày về sống chung với mẹ con chị Thuận, Thủ bắt bé Nơ và cu Đức phải gọi mình là ba, và bắt chúng phục dịch bất cứ lúc nào hắn cần.

Tuy sống dựa hơi vào chị Thuận, nhưng bản chất côn đồ, càn quấy của Thủ không hề thay đổi. Hàng ngày, cứ nhậu nhẹt say xỉn là Thủ kiếm cớ chửi bới, đánh đập mẹ con chị Thuận thậm tệ. Dù thương con và hận Thủ, nhưng chị Thuận cố gắng cắn răng chịu đựng vì không muốn bị tai tiếng thêm một lần nữa về chuyện chồng con.

Một tối, sau khi nhậu xỉn về, Thủ lăn ra sàn nhà ngủ. Tối, thấy ba ngủ say, Nơ và Đức rủ nhau mon men ra phòng khách, nơi Thủ đang nằm để xem mở TV xem phim. Xem được một lúc, Đức ngủ quên trên ghế.

Lúc này ở phòng khách, Nơ đang ngồi xem phim. Khi hết chương trình, Nơ đứng dậy tắt TV định đi ngủ. Thủ nghe thấy tiếng động nên thức giấc.

Nhìn quanh phòng, thấy mình Nơ, Thủ gọi Nơ và bảo: "Để ba xem vết thương của con đã lành chưa nào?". Nói rồi, Thủ sờ soạng khắp người bé Nơ. Vì sợ Thủ nên Nơ ngoan ngoãn đứng im, không dám phản ứng. Tính dục trỗi dậy, cộng thêm hơi men kích thích, Thủ đẩy bé Nơ nằm xuống sàn nhà và thực hiện hành vi đồi bại.

Nằm ở nhà trong, nghe thấy tiếng động ở phòng ngoài, chị Thuận vội vàng chạy ra. Khi bật đèn lên, chị thấy Thủ đang nằm đè lên người bé Nơ. Quá phẫn uất, chị hét: "Buông con tao ra", rồi lao đến đẩy Thủ ra.

Hôm sau, chị Thuận đưa bé Nơ đến cơ quan công an tố cáo Thủ. Tại đây, bé Nơ khai thêm, đây là lần thứ 3 Thủ thực hiện hành vi bỉ ổi với em.

Theo Tiếp Thị Gia Đình, Lê Văn Thủ đã bị Tòa án đưa ra xét xử về tội "Hiếp dâm trẻ em" theo khoản 4, điều 112 Bộ luật hình sự với mức án 12 năm tù.

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net