Tối 27/7, nữ diễn viên Dòng sông ly biệt tới Đài Loan sau một thời gian tạm nghỉ công việc để lo hậu sự cho người chồng quá cố, nhà biên kịch Đặng Dục Côn. Ăn mặc giản dị, gương mặt có phần mệt mỏi sau chuyến đi dài, Lưu Tuyết Hoa vội vã ra xe dưới sự giúp đỡ của các trợ lý và con riêng của chồng. Dù vậy, trước sự thăm hỏi nhiệt tình của rất đông phóng viên, chị cũng dành chút thời gian trò chuyện và tâm sự với mọi người.
Lưu Tuyết Hoa gầy đi nhiều so với thời gian trước. Trong vòng vây ký giả, cô nghẹn ngào nước mắt. Ảnh: Sina. |
Xúc động nghẹn ngào, Lưu Tuyết Hoa không ngăn nổi dòng nước mắt khi được hỏi thăm về cuộc sống từ khi chồng qua đời. Chị nói: "Tôi thực sự không muốn đối diện với thực tế phũ phàng rằng Dục Côn đã bỏ mình đi mãi mãi, vẫn cứ nghĩ rằng ông ấy chỉ đi du lịch đâu đó và sẽ sớm trở về. Mong rằng thời gian sẽ xóa mờ vết thương này". Quản lý của nữ diễn viên cho biết, chị sẽ trở lại Đại lục vào ngay ngày hôm sau, 28/7.
Lưu Tuyết Hoa kết hôn với biên kịch Đặng Dục Côn năm 2001, cả hai đến với nhau khi đều đã trải qua nhiều sóng gió tình trường. Dù không thể có con nhưng vợ chồng ngôi sao này vẫn sống bên nhau rất hạnh phúc, con riêng của Đặng Dục Côn rất tôn trọng và yêu quý người mẹ kế. Nữ diễn viên họ Lưu nổi tiếng qua vai chính của nhiều bộ phim như Xóm vắng, Người vợ câm, Dòng sông ly biệt, Bao Thanh Thiên...
Vợ chồng Lưu Tuyết Hoa - Đặng Dục Côn những ngày mới cưới. Ảnh: News. |
Nguyễn Hương