Vì bận công việc nên sáng nay, nhạc sĩ Nguyễn Cường, người thầy, người anh, người bạn lớn của Y Moan mới có mặt để đưa hương hồn giọng ca "Giấc mơ Chapi" về với đại ngàn. Ông đau buồn nhìn lần cuối gương mặt Y Moan rồi chắp tay thay cho lời nói vĩnh biệt.. |
Nghệ sĩ bạn bè đau buồn trước sự ra đi của Y Moan. |
Những giọt nước mắt của vợ, con Y Moan vẫn không ngừng rơi. Trước linh cữu của Y Moan, họ chỉ biết ôm nhau, nghẹn ngào khóc. |
Không khí đau thương bao trùm khắp buôn làng khi sắp đến giờ đưa tiễn Y Moan về với lòng đất. |
Vợ Y Moan, hai con trai Y Vol, Y Garia cùng họ hàng vẫn không thể nguôi ngoai nỗi đau dù đã biết trước ngày ông ra đi. |
Y Moan là linh hồn của âm nhạc Tây Nguyên nên đám tang của nghệ sĩ cũng được tổ chức trọng thể, để những người yêu mến ông có thể bày tỏ tình cảm. |
Theo quy định của Nhà nước, Y Moan được an táng tại khu C, nghĩa trang tỉnh Đak Lak, được ghi tên vào nhà tưởng niệm của tỉnh. Thế nhưng, lúc sinh thời, ông có nguyện vọng ở cạnh tổ tiên và những người đồng bào thân thương. Bởi vậy, gia đình Y Moan xin được chôn ông ở nghĩa trang buôn Dhă Prong. Người dân trong buôn Dhă Prong cũng quyết định dành 500m2 để xây khu tưởng niệm NSND Y Moan. |
Minh Thảo
Ảnh: Ngọc Bích