Phóng viên Ngoisao.net đi với Thùy Dung về những miền quê nghèo Quảng Nam, tận mắt nhìn thấy cô hòa mình bà con nông dân, xúc động trước những cụ già cô đơn, thân thiện với từng em nhỏ bất hạnh… Dường như, những tháng ngày không vui đã thực sự qua với Thùy Dung, giờ đây, cô đang cố gắng lấy lại hình ảnh vui tươi, nhí nhảnh của mình và làm tròn sứ mệnh đại sứ vì người nghèo. Một sứ mệnh không hề dễ dàng đối với cô gái vừa tròn 18 tuổi.
Hoa hậu không ngại băng qua những con đường lầy lội để đến với những người nghèo, tàn tật. |
Ngoài số tiền 40 triệu ủng hộ các bệnh viện của Đà Nẵng thì đây là lần thứ hai hoa hậu Thùy Dung đi làm từ thiện sau thời gian im lặng trước dư luận.
Cô đã đến Trung tâm xã hội thành phố Hội An, nơi nuôi dưỡng 117 cụ già neo đơn, không nơi nương tựa và nhiều cháu nhỏ mồ côi. Tại đây, Hoa hậu đã trao số tiền 20 triệu. Sau đó, cô đến Trung tâm bảo trợ trẻ em đường phố; Hội Chữ thập đỏ Hội An; nồi cháo tình thương của các xơ dòng thánh Phao lô nấu cho BV Hội An và xuống xã Bình An (Thanh Bình, Quảng Nam) trực tiếp trao số tiền nhỏ cho hàng trăm người dân ở đây.
Trao quà cho những cụ già neo đơn. Mỗi phần quà trị giá 100.000 đồng. |
Thùy Dung tâm sự: “Thực sự là thời gian qua em chịu nhiều áp lực, nhưng khi đến và tận mắt chứng kiến những cảnh đời bất hạnh ở đây, em tự cảm thấy trách mình sao không đi làm từ thiện sớm hơn. Sao không rũ bỏ mọi thị phi để chuyên tâm đến với những nơi này. Em mong muốn tấm lòng chân thành của mình sẽ góp chút công sức nhỏ vào việc nuôi dưỡng các cụ, những người già neo đơn không nơi nương tựa. Kể từ bây giờ trở đi, ngoài việc cố gắng học thật tốt, em sẽ siêng năng đi làm từ thiện. Hy vọng tấm lòng của em sẽ được mọi người đón nhận”.
Ở tuổi 18, Thùy Dung rất ngây thơ, trong sáng. |
Trở lại trường học để hoàn thành chương trình phổ thông, Hoa hậu Thùy Dung ý thức được tầm quan trọng của vốn kiến thức cơ bản trong nhà trường. Dù rằng có quá nhiều thị phi trong thời gian qua về bản thân nhưng cô gái 18 tuổi ngây thơ trong sáng luôn mang một tấm lòng đáng quý, hướng thiện, luôn cố gắng để hoàn thành sứ mệnh vì người nghèo của một Hoa hậu.
Một số hình ảnh của Hoa hậu Thùy Dung trên đường làm từ thiện:
Mỗi phần quà là một niềm an ủi với những người có hoàn cảnh không may mắn. |
Đến thăm và trao quà cho những trẻ khuyết tật. |
Và những em mồ côi... |
Cả những người tàn tật không còn khả năng lao động. |
Em bé xinh xắn này không biết đang được chụp hình với Hoa hậu. |
Nhưng những người lớn thì đều biết rằng đang được nhận chút quà nhỏ từ tấm lòng hảo tâm của cô Hoa hậu 18 tuổi. |
Dù qua nhiều áp lực của dư luận, Thùy Dung vẫn vững vàng và đã bắt đầu trở lại trường học để hoàn thành chương trình cấp 3. |
Vẻ vô tư, hồn nhiên vẫn luôn là nét đáng quý nhất của Thùy Dung. |
Bài và ảnh: Gia Minh