Những bức ảnh cưới đầy kỷ niệm của NSND Trịnh Thịnh NSND Trịnh Thịnh trong mắt vợ và 5 con gái Khoảng 14h45 chiều nay (15/4), tang lễ của NSND Trịnh Thịnh đã được tổ chức tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng (Hà Nội). Từ 13h chiều, những người thân của 'ông Củng' nén đau buồn chuẩn bị cho tang lễ. Bà Ngọc Khanh, vợ NSND Trịnh Thịnh bật khóc nức nở bởi bà vẫn chưa tin rằng, chồng mình đã trở về cõi vĩnh hằng. Những ngày tháng cuối đời của ông, bà luôn ở bên chăm sóc và bầu bạn. Nhìn ông chịu đựng cơn đau vì bệnh tật, bà chỉ biết động viên, an ủi. Đã ngoài 80 tuổi, bà Khanh cũng không còn khỏe. Người nhà phải dìu bà đi trong suốt tang lễ của chồng. Khi lần cuối nhìn mặt NSND Trịnh Thịnh, bà và 5 con gái đã nghẹn ngào gọi tên ông. Gia đình 'ông Củng' lặng đi trong giờ đọc điếu văn. Cháu trai lớn của cố nghệ sĩ cầm di ảnh ông. Người thân lo lắng bà Khanh sẽ đổ gục vì sự mất mát quá lớn. Con gái NSND Trịnh Thịnh gửi lời cám ơn đến mọi người đã đến tiễn biệt cha mình trước khi đưa thi hài ông đi hỏa táng tại Đài hóa thân Hoàn vũ. >> Nghệ sĩ Hà Nội đến viếng cố NSND Trịnh Thịnh Quỳnh NhưẢnh: Hải Bá