>> Nhạc sĩ Phạm Duy qua đời ở tuổi 92
Trong làng nhạc Việt, Phạm Duy là một trong số ít nhạc sĩ có gia tài âm nhạc đồ sộ với hơn 1.000 ca khúc, trong đó có những sáng tác bất hủ được nhiều tầng lớp khán giả yêu thích như: Trả lại em yêu, Con đường tình ta đi, Thà như giọt mưa. Ngày xưa Hoàng Thị, Đưa em tìm động hoa vàng, Cô Bắc Kỳ nho nhỏ, Tiễn em, Mùa thu Paris, Nghìn trùng xa cách, Cỏ hồng, Mùa thu chết...
Đức Tuấn (trái) và Tùng Dương có nhiều kỷ niệm với cố nhạc sĩ Phạm Duy. |
Sự ra đi của ông để lại niềm thương tiếc cho nhiều bạn bè, đồng nghiệp và đông đảo khán giả yêu nhạc. Để tưởng nhớ vị nhạc sĩ tài hoa, ca sĩ Đức Tuấn, Tùng Dương cùng các đàn anh, đàn chị trong nghề như saxophone Trần Mạnh Tuấn, nghệ sĩ Ánh Tuyết, diva Thanh Lam, Hồng Nhung... sẽ hội ngộ trong đêm nhạc Nghìn trùng xa cách, cùng nhau thể hiện những sáng tác gắn liền với tên tuổi Phạm Duy.
Ca sĩ Đức Tuấn cho biết, với anh, Phạm Duy như một người thầy, một người ông trong gia đình. Các thành viên trong gia đình nhạc sĩ Phạm Duy cũng xem Đức Tuấn như con cháu trong nhà. Anh tâm sự: "Từ những bước đi chập chững đầu đời tôi đã thuộc lòng ca khúc của Phạm Duy. Lớn lên một chút bố mẹ dạy tôi hát Ngậm ngùi. Tôi hát mà… ngậm ngùi thật vì không hiểu gì hết, nhưng vẫn thích. Giai điệu sao mà gần đến vậy. Nhạc ông không hề già, không hề cũ mà kỳ diệu lắm. Khi ông mất, tôi nghĩ trong nước mắt rằng ông không bao giờ chịu gặp tôi nữa. Tôi buồn vì không được ôm ông nữa, không được nghe ông trò chuyện. Nhưng tôi mừng vì ông thoát khỏi những đau đớn cuối đời để thanh thản ra đi sau khi đã cống hiến một cuộc đời trọn vẹn. Dường như ông vẫn còn đó. Ông vẫn đang nhìn thấy các anh chị và cả các em ca sĩ đã hát nhạc của ông nhiều lắm, không còn dè dặt như lúc ông mới về. Khán giả trẻ cũng đón nhận rất nồng nhiệt và ngày càng cuồng nhiệt. Và chắc chắn tôi sẽ không bao giờ ngừng trình bày các tuyệt phẩm của ông".
Còn ca sĩ Tùng Dương thì bày tỏ: "Tôi chưa bao giờ dám nghĩ rằng mình sẽ đưa nhạc Phạm Duy lên một đỉnh cao mới. Tôi chỉ hát nhạc ông theo một tâm thế của người trẻ đương đại và dám liều mình vì yêu. Khi ông ra đi, tôi buồn nhưng cũng tự an ủi vì dù sao một tác giả lớn như ông đã đi được hết quãng đường mà ông muốn đi. Con đường ấy thật thênh thang!".
Nhạc sĩ Phạm Duy được xem là một trong những 'cây đại thụ' trong làng nhạc Việt. |
Ban tổ chức tiết lộ, đêm nhạc được đầu tư kỹ càng về âm thanh, ánh sáng, sân khấu để đảm bảo sự hài hòa, chỉn chu về nội dung và thăng hoa về cảm xúc cho khán giả. Ngoài phần dành để tưởng nhớ Phạm Duy, chương trình còn tôn vinh tài năng của cố nhạc sĩ Văn Cao và nhạc sĩ Đoàn Chuẩn - những người cũng góp phần đặt nền móng cho sự phát triển của nền âm nhạc Việt Nam.
Nhạc sĩ Phú Quang giữ vai trò đạo diễn và chỉ đạo nghệ thuật, nghệ sĩ saxophone Quyền Văn Minh và Trần Mạnh Tuấn hòa âm biên tập còn nhà thơ Đỗ Trung Quân làm MC dẫn dắt chương trình.
Đêm nhạc được sự hỗ trợ biểu diễn của dàn nhạc dây Nhà hát Giao Hưởng TP HCM, dàn nhạc dân tộc đến từ thủ đô Hà Nội gồm các nghệ sĩ Hải Phượng (đàn tranh), Đinh Hà Linh (sáo), Cồ Huy Hùng (đàn bầu, nguyệt).
Chương trình diễn ra vào 20h ngày 2/3 tại Nhà hát Hòa Bình TP HCM.
Hương Giang
Ảnh: N.Q.