Trần Bảo Sơn dầm mưa lạnh ở Berlin Trương Ngọc Ánh rạng rỡ hội ngộ Trần Bảo Sơn Sau cảnh quay lãng mạn với mùa thu lá vàng tại Berlin, Trần Bảo Sơn cùng các thành viên đoàn làm phim 'Quyên' di chuyển tới thị trấn Garmisch - nơi được xem là phố núi thơ mộng nhất nước Đức. Tại đây, mùa đông đã về với tuyết rơi dày đặc, nhiệt độ xuống dưới 2 độ C. Trần Bảo Sơn mặc áo khoác dày, vào vai gã giang hồ máu lạnh với tư trang tuềnh toàng, ngồi bơ phờ giữa cảnh thiên nhiên lạnh lẽo, hoang vắng. Nam diễn viên chia sẻ: 'Tôi từng sống ở Mỹ và trải qua khí hậu lạnh nhưng thời tiết trên đỉnh Zugspitze thực sự khắc nghiệt. Ở Đà Lạt tôi phải cố tưởng tượng ra cảnh mùa đông để diễn giữa không gian phủ tuyết giả nhưng sang Đức thì tôi diễn bằng cảm xúc thật'. Anh cho biết, từ 7h sáng, cả đoàn phim đã phải ngồi tàu lên đỉnh núi tuyết cao nhất nước Đức. Nơi này rét khủng khiếp nhưng cả ê kíp vẫn cố gắng hết mình để hoàn thành nhiệm vụ được giao, tạo nên những thước phim đẹp. Người đẹp Vũ Ngọc Anh co ro trong giá rét. Cô cùng Trần Bảo Sơn phải tái hiện cảnh người Việt Nam vượt biên từ Nga sang Đức trong cơn bão tuyết. Nhân vật của cô tên Quyên, cố gắng chạy trốn khỏi sự giam cầm của người dẫn đường, cũng là tên lưu manh Hùng (Trần Bảo Sơn). Vũ Ngọc Anh trong một cảnh vừa chạy vừa khóc vì sợ hãi. Cô từng đóng cảnh này trên phim trường dựng tại Đà Lạt nhưng chưa hài lòng nên xin được diễn lại cảnh trượt ngã trên tuyết thật. Người đẹp phải chịu lạnh, lăn vài vòng trên tuyết để có thước phim ấn tượng. Cảnh thiên nhiên hùng vĩ và bao la của đỉnh núi khiến Ngọc Anh rất hào hứng. 'Cảm giác lần đầu tiên lên đến đỉnh núi tuyết thật tuyệt vời. Lúc ở Đà Lạt, diễn trên tuyết giả thì bị té sẽ đau hơn vì tuyết giả không dày bằng tuyết thật. Còn trên đỉnh núi này, diễn trên tuyết thật thì té bớt đau hơn nhưng lại bị lạnh đến đông cứng', cô nói. Đoàn phim cũng phải khá vất vả để chuyển các máy móc, thiết bị nặng lên đỉnh núi làm việc. Các thành viên đoàn phim phải đeo kính râm cản quang để bảo vệ mắt vì cảnh vật xung quanh toàn màu trắng, nhìn rất chói. Sau khi hoàn thành phân đoạn tại núi tuyết, hơn 50 người lại xuống núi, quay vài cảnh ở thị trấn Garmisch, trước khi về Việt Nam. Thị trấn Garmisch từng là nơi tổ chức thế vận hội mùa đông năm 1936 và cũng là nơi đầu tiên trên thế giới diễn ra môn thi trượt tuyết núi. Hương GiangẢnh: Minh Phương