Siu Black tái ngộ Nguyễn Cường trong liveshow Y Moan Siu Black: 'Sai lầm đã khiến tôi mất đi Phương Thanh' Tối 14/11, liveshow Sol Vàng kỷ niệm 5 năm ngày NSND Y Moan qua đời diễn ra với nhiều cảm xúc tại TP HCM. Vì mối quan hệ thân tình với cố nghệ sĩ, Siu Black từ Kon Tum xuống biểu diễn. . Siu Black trình bày hai ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Cường là 'Trái cam Mặt trời' và 'Và ta đã thấy Mặt trời'. Những ca khúc này không chỉ từng được NSND Y Moan thể hiện, còn gắn liền với tên tuổi Siu Black. Tuy đang trải qua nhiều khó khăn trong cuộc sống riêng, khi bước lên sân khấu Siu Black vẫn mạnh mẽ và bản lĩnh. Chị chinh phục khán giả với lối biểu diễn 'máu lửa', đầy nhiệt huyết. Người xem không ngớt vỗ tay cổ vũ cho 'họa mi núi rừng'. Ngoài Siu Black, những gương mặt không thể thiếu trong show chính là hai con trai Y Moan. Con trai thứ của ông là Y Garia tự tin trình bày 'Xôn xao mênh mang cao nguyên Đăk Lăk' - một ca khúc cũng từng được bố anh hát rất thành công. Con trai cả Y Moan là Y Vol có gương mặt giống bố. Anh trình bày 'Đôi chân trần' mộc mạc nhưng đầy cảm xúc. Hai anh em còn khiến khán giả xúc động khi hòa giọng trong ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Trần Tiến 'Giấc mơ Chapi'. Cả hai đều có giọng ca đầy nội lực và tình cảm. Trong chương trình, Y Garia còn có màn kết hợp với Y Zak Ayun trong ca khúc 'Đi tìm lời ru nữ thần Mặt trời'. Riêng ca khúc 'Đôi mắt Pleiku' lần này không phải do Siu Black thể hiện, lại được Y Garia hát cùng Đinh Ứng Phi Trường. Mai Trang (trái) trở lại sân khấu Sài Gòn với màn kết hợp cùng Hà My trong 'Ly cà phê Ban Mê', đã làm 'nổ tung' khán phòng. Chương trình khép lại bằng màn đồng ca của tất cả nghệ sĩ, đặc biệt còn có sự xuất hiện của nhạc sĩ Nguyễn Cường. Ông nói, xem đêm nhạc mà ông cảm giác như Y Moan vẫn còn đây. Nhạc sĩ Nguyễn Cường cũng là sứ giả của quỹ từ thiện Y Moan, đại diện cố nghệ sĩ nhận 300 triệu đồng từ ban tổ chức để giúp đỡ bệnh nhân ung thư có hoàn cảnh khó khăn. Hân QuyẢnh: Lê Bá Chánh