Noo Phước Thịnh vốn hâm mộ âm nhạc Hàn Quốc nên không bỏ lỡ cơ hội đến sân vận động Mỹ Đình tối 29/11 và hòa vào dòng fan để cổ vũ cho 17 nhóm nhạc, nghệ sĩ đến từ xứ sở kim chi. Tuy nhiên, nam ca sĩ đã không may bị mất điện thoại Iphone.
Theo lời kể của những người bạn đi cùng, kẻ móc túi Noo Phước Thịnh là người đàn ông cao tuổi, có thân hình đậm. Lợi dụng lúc nam ca sĩ hăng say xem chương trình và hò hét theo các màn trình diễn, kẻ gian đã thò tay vào túi và móc lấy chiếc điện thoại của anh. Ngay khi phát hiện, Noo Phước Thịnh đã nhờ đến lực lượng bảo vệ lục soát kẻ nghi vấn nhưng không nhận được sự giúp đỡ. Kẻ gian khi tranh cãi với Noo còn có ý định động thủ. Vì không muốn gây ồn ào, nam ca sĩ đành cho qua và ngậm ngùi tiếc vì mất của.
Noo Phước Thịnh vẫn cố tươi cười dù bị mất điện thoại. Ảnh: Quân Alek. |
Từ lúc Noo Phước Thịnh bị móc túi, nhóm nghệ sĩ đến xem Kpop Festival 2012 như Minh Hằng, Hoàng Thùy Linh, cặp đôi Đông Nhi - Ông Cao Thắng, Sao Mai Vũ Hà Anh... và những người trợ lý đi cùng đã có ý thức giữ túi xách ở bên mình, để tránh xảy ra sự cố đáng tiếc.
Quên đi nỗi buồn mất điện thoại, trong đó có lưu danh bạ của rất nhiều người thân, đồng nghiệp cùng tài liệu về sản phẩm âm nhạc mới, Noo Phước Thịnh cố gắng thưởng thức hết phần trình diễn của T-ara, Huyn A, SNSD... những nghệ sĩ Hàn mà anh yêu thích. Anh cho biết, để kịp có mặt để xem trực tiếp thần tượng hát nhảy, anh đã đáp chuyến bay ra Hà Nội ngay khi vừa trở về sau chuyến lưu diễn ở Australia.
Trong show diễn tối qua, vì có hơn 30.000 khán giả kéo đến sân vận động Mỹ Đình thưởng thức màn trình diễn của dàn sao Hàn "khủng" nên không ít kẻ gian đã trà trộn vào dòng khán giả để móc điện thoại, ví tiền. Noo Phước Thịnh không phải là trường hợp duy nhất bị mất đồ. Một thành viên của ban tổ chức khi đang làm việc ở khu vực trước sân vận động Mỹ Đình cũng bị lấy cắp chiếc Iphone.
Hải Đường