Đêm diễn đầu tiên của Lê Cát Trọng Lý ban đầu được ấn định tổ chức vào 10/9 nhưng phải dời sang 12/9. Có lẽ đây cũng là lý do khiến khán phòng Nhạc viện TP HCM không kín hết ghế. Tuy nhiên, khán giả yêu thích dòng nhạc của Lê Cát đều đến sớm để đợi nghe cô hát, trong đó có cả những nghệ sĩ như diễn viên Mai Thu Huyền, Lan Phương và ca sĩ Mai Khôi.
Lê Cát Trọng Lý trong đêm diễn riêng đầu tiên tại Nhạc viện TP HCM. |
Giản dị, tự nhiên như chính những ca khúc cô viết, Lê Cát lên sân khấu với phong cách quen thuộc: áo mơ mi trắng rộng thùng thình, tóc xoăn và cây đàn guitar trên tay. Không rào đón, màu mè, cô mở màn chương trình bằng ca khúc Trời ơi rồi liên tục với Giấc mộng lớn cùng ban nhạc. Dường như sau hai bài hát "khởi động", cô gái nhỏ mới dần lấy lại bình tĩnh. Trọng Lý thật thà chia sẻ: "Đây là lần đầu em cùng ban nhạc ra mắt đông người như thế này. Thực sự em rất run và bối rối. Vừa rồi em hát 'Xong giấc mộng này ngừng chơi' nhưng bây giờ em lại muốn chơi tiếp..."
Và cũng rất hồn nhiên, Lê Cát lúc đó mới sực nhớ ra lời chúc cô dành cho khán giả: "Em rất cảm ơn mọi người đã đến đây nghe em hát. Em mong tất cả cô chú, anh chị và các bạn có được những phút giây thoải mái, dễ chịu. Nếu có ai buồn ngủ thì cứ ngủ..." Vẻ giản dị, gần gũi và giọng nói trong trẻo như trẻ thơ của Lê Cát khiến những người nghe cô lần đầu phải giật mình, ngạc nhiên.
Đêm nhạc của Lê Cát Trọng Lý không có MC, nữ ca sĩ tự mình dẫn dắt chương trình bằng lối trò chuyện mộc mạc, gần gũi. Nhưng chính điều đó mang lại không khí thực sự thoải mái cho khán giả và khiến đêm diễn mang đậm chất Lê Cát hơn.
Liên tục trong 2 tiếng đồng hồ, Lê Cát biểu diễn 20 ca khúc có giai điệu, ca từ và cả cái tên cũng rất lạ như: Ghen, Con đường lạ, Cười Adam, Nghèo, Độc đạo, Bình minh, Chuyến xe, Bài ca Tây Tạng... Khác với một Lê Cát hồn nhiên, trong trẻo khi giao lưu cùng khán giả, hòa mình vào âm nhạc, nữ nghệ sĩ lại thể hiện sự tinh tế, sâu sắc, trưởng thành qua những ca khúc đầy chất triết lý, tự sự do chính cô viết.
Lê Cát hồn nhiên biểu diễn cùng các thành viên ban nhạc. |
Thật khó tưởng tượng được một cô gái ở tuổi 24 tuổi lại có suy nghĩ và triết lý sâu sắc đến thế về cuộc sống. Cô hát đầy cảm xúc, hát mà như đang kể, đang phiêu lãng theo từng ca từ đẹp, đầy chất thơ và có cả những trăn trở.
Hát Cơn bão nghiêng đêm của nhạc sĩ Thanh Tùng, Lý kể cho khán giả nghe câu chuyện tình buồn bằng chất giọng trong veo không gợn chút buồn. Say mê thế, hồn nhiên thế nhưng lại khán giả phải nao lòng, xót xa và ngậm ngùi xúc động.
Còn ca khúc Nghèo lại thể hiện tài năng không chỉ của cả ca sĩ và cả ban nhạc. Tay trống Lương Bỉnh Khôi, guitar bass Tiến Chỉnh, violin Cát Du và piano Quốc Việt chơi hòa quyện, thăng hoa tạo ra bản dân ca hiện đại khi thì du dương lúc lại êm dịu như nhạc cổ điển và có lúc bùng cháy dữ dội.
Không chỉ chinh phục khán giả bằng giọng hát, cách trò chuyện gần gũi, hồn nhiên mà phong cách biểu diễn của Lê Cát cũng rất lạ, rất ngẫu hứng và cá tính. Hát Chuyến xe, cô đi lại trên sân khấu, tay búng, chân đong đưa theo điệu nhạc, rồi có lúc lại chắp tay sau lưng, vò đầu hoặc ngồi bệt trên sân khấu, tay buông thõng, nín lặng...
Không chỉ là nghệ sĩ biểu diễn trong đêm, Lê Cát còn đóng vai trò là khán giả. Những khi đã ngừng hát, cô cũng say sưa lắng nghe ban nhạc và mỉm cười thể hiện tình cảm với những người bạn cùng đồng hành của mình.
Đón nhận tình cảm của khán giả qua những tràng vỗ tay dài không ngớt sau mỗi ca khúc, Lê Cát hồn nhiên chia sẻ: "Em muốn được hát ở Nhạc viện TP HCM lâu rồi. Em rất thích nơi này nhưng chỉ sợ mình không xứng đáng được chơi ở đây hoặc chơi dở ẹc thì làm phụ lòng mọi người". Không ít lần, giọng ca "Chênh vênh" khiến khán giả ngậm ngùi trong xúc động khi nghe cô hát rồi sau đó lại bật cười hoặc ồ lên thích thú vì cách trò chuyện tự nhiên, đáng yêu.
Lê Cát cùng các thành viên ban nhạc đã góp phần mang lại thành công cho đêm diễn riêng đầu tiên của cô. |
Dù chuẩn bị khá kỹ lưỡng nhưng đêm diễn đầu tiên của Lê Cát vẫn gặp vài sự cố nhỏ về âm thanh như micro của nhạc cụ đột ngột mất tiếng và bản thân Lê Cát cũng có một vài lỗi lạc nhịp khi chơi cùng ban nhạc như trong bài Cơn bão nghiêng đêm.
Hát liên tục trong 2 giờ đồng hồ nhưng giọng ca Lê Cát vẫn say, vẫn hay và dường như không biết mệt. Đến tận cuối chương trình, nữ ca sĩ Đà Nẵng còn tiếc nuối: "Em hát cũng nhiều rồi mà vẫn cảm thấy như mới bắt đầu. Bây giờ đã gần hết chương trình, em rất sợ giây phút này..." Không chỉ Lê Cát, tất cả khán giả cũng nấn ná muốn nghe cô hát thêm.
Lê Cát khép lại đêm diễn bằng ca khúc nổi tiếng từng mang lại giải thưởng đầu tiên cho cô là Chênh vênh. Vẫn cách hát, chất giọng từng chinh phục Hội đồng thẩm định và khán giả Bài hát Việt 2008, Lý lại một lần nữa khiến cả khán phòng Nhạc viện TP HCM như lặng đi theo từng câu hát "Thương em anh trèo non cao, mua mưa thu mây tan mệnh bạc. Thương anh em lội sông sâu, trôi hương trôi hoa tan phận ngọc...".
"Lê Cát Trọng Lý - Vui" còn đêm diễn thứ hai tại TP HCM vào tối 14/9 trước khi cô đến với thành phố Quy Nhơn, diễn tại Nhà hát Quang Trung (ngày 17/9) và một đêm tại Nhà hát Trưng Vương, Đà Nẵng (ngày 24/9).
Hương Giang