Không có một cơ thể mềm dẻo như nhiều thí sinh khác, Phương Thanh chọn phương án thực hiện những động tác xoay trên không trong đêm thi thứ 3 của Bước nhảy hoàn vũ 2012, diễn ra vào tối qua (8/4). Cũng vì sự quyết tâm này mà trong màn trình diễn điệu Rumba, chị gặp phải tai nạn đáng tiếc khiến cả ban giám khảo và khán giả đứng ngồi không yên. Khi thực hiện pha bê đỡ, vũ công Ivan giữ người Phương Thanh không chắc chắn nên đã làm chị Chanh bất ngờ ngã xuống sàn diễn. Bản thân Ivan cũng mất thăng bằng và ngã theo Phương Thanh. Tuy bị đau nhưng giọng Giã từ dĩ vãng vẫn giữ nụ cười trên môi và nhanh chóng cùng Ivan đứng dậy để tiếp tục bài thi. Ở phút cuối của điệu Rumba, một lần nữa, chị Chanh làm khán giả thót tim với màn quay người mạo hiểm. Phần đầu của Phương Thanh gần như chạm xuống mặt sân khấu. Tuy nhiên, may mắn là ở động tác khó và nguy hiểm nhất này, cặp đôi đã hoàn thành xuất sắc mà không xảy ra sự cố nào.
Màn bê đỡ trên không khiến Phương Thanh và vũ công Ivan gặp tai nạn trên sàn diễn. |
Xem clip Phương Thanh bị ngã trên sàn diễn |
Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng ngay lập tức “chỉ trích” rằng, đây là tiết mục anh ghét nhất và kiên quyết trừ 2 điểm vì Phương Thanh đã quá liều lĩnh với động tác xoay nguy hiểm trên không. Anh lo sợ rằng, chị Chanh sẽ bị chấn thương và anh mất đi một người diễn viên mà mình rất yêu quý. Giám khảo Chí Anh cũng có tâm trạng tương tự y như Nguyễn Quang Dũng. "Chị Thanh là người thích các pha mạo hiểm. Cú ngã vừa rồi làm tôi lo lắng vì hai người gần như nằm sõng xoài trên sàn. Trong khiêu vũ, việc bị ngã là điều hay gặp phải, bản thân tôi cũng từng như vậy. Tuy nhiên, chị Thanh đã thực hiện được các bước cơ bản của điệu Rumba và tôi rất thích bài diễn này" - Chí Anh nói. Riêng nhạc sĩ Quốc Bảo lại khuyên Phương Thanh không nên tự ép mình vào khó khăn. Anh nhận xét: "Tôi vẫn chưa hết lo cho Phương Thanh. Tôi biết, từ trước tới nay, Phương Thanh là người mạnh mẽ, ít khi để bản thân rơi vào tình trạng bị động mà hay chủ động đưa mình vào thế nguy hiểm. Tai nạn là một cái hại nhưng cũng là một cái lợi, nhưng tôi khuyên Phương Thanh nên hạn chế nó". Còn kiện tướng dance sport Khánh Thi thì khâm phục nỗ lực của chị Chanh bởi chị đã vượt qua được những thử thách khó.
Trước tâm trạng bất an của ban giám khảo, chị Chanh đùa rằng, chị đã tập trong 1 tháng trời mới dám thực hiện cú xoay người gần chạm đầu xuống đất. Chị bị đập đầu rất nhiều lần đến mức "nghiền" và không cảm thấy sợ sệt. Trước đó, Phương Thanh chia sẻ rằng, điệu Rumba quá ngọt ngào và mềm mại, trong khi chị lại máu lửa, bởi vậy chị muốn thể hiện tính cách mạnh mẽ trong tiết mục của mình. Và Phương Thanh đã làm được điều này trong đêm thi thứ 3 của Bước nhảy hoàn vũ khi hóa thân thành nữ điệp viên 007 đi giải cứu cho Ivan đang bị bắt cóc và giam giữ. Với tổng điểm 2 đêm thi là 63, cặp đôi của chị Chanh đã nằm ở vị trí an toàn để có thể đi tiếp vào vòng trong.
Nàng búp bê Barbie Minh Hằng đã đạt được điểm số cao sau đêm thi Chachacha có phần nhạt nhòa. |
Đêm thi thứ 3 của Bước nhảy hoàn vũ 2012 với 2 điệu Rumba và Quickstep là đêm thi loại trực tiếp nên ngay từ phút mở màn đã rất căng thẳng. Có thể thấy 10 cặp thí sinh tối qua đều dốc hết sức cho từng tiết mục, thể hiện tinh thần chiến thắng. Ca sĩ Minh Hằng sau những lời chê bai của ban giám khảo vào đêm thi Chachacha đã có bước tiến đáng kể. Trong điệu Quickstep, nữ ca sĩ biến thành nàng Barbie và cùng chàng trai chế tác búp bê tạo nên câu chuyện tình yêu đẹp. Điều đáng khen ở Minh Hằng là cô thể hiện được đúng tinh thần vui tươi của điệu nhảy. Dù có đôi chút đôi chân bước đi chệch choạc theo lời nhận xét của giám khảo Khánh Thi nhưng nụ cười rạng rỡ của người đẹp khiến khán giả quên đi các lỗi nhỏ và bị cuốn vào tiết mục. Giám khảo Chí Anh hài hước nói: “Chỉ có con gái mới thích búp bê nhưng sau khi xem xong bài nhảy của Minh Hằng thì tôi nghĩ là mình cũng thích búp bê”. Nhạc sĩ Quốc Bảo cũng hết lời khen Minh Hằng khi cho rằng, bài hát vui nhộn, điệu nhảy sôi nổi và hợp với tính cách nhí nhảnh của người thể hiện nên không có gì tuyệt vời hơn thế. Với 3 điểm 9 và 1 điểm 10, Minh Hằng vươn lên vị trí dẫn đầu trong đêm thi tối qua và xếp thứ 2 chung cuộc sau 2 đêm thi.
Cũng chọn điệu Quickstep, cặp đôi của Vân Trang khiến khán giả hài lòng với những gì họ thể hiện trên sân khấu tối qua. Dựa trên câu chuyện cổ tích Cô bé quàng khăn đỏ, Vân Trang hồn nhiên dạo bước trong rừng và có cuộc gặp gỡ với “chú” sói đẹp trai. Nữ diễn viên tỏ ra là người có năng khiếu ở bộ môn khiêu vũ thể thao khi có những bước nhảy nhịp nhàng, nhanh nhẹn, trong khi phần khung, dáng vẫn giữ được ở tư thế chuẩn xác. Ban giám khảo đã có “cơn mưa” lời khen dành cho Vân Trang. Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng nói rằng anh thích Vân Trang ở Bước nhảy hoàn vũ hơn là hình ảnh của cô trên mà ảnh: “Xem xong tiết mục tôi lại muốn biến thành sói để bị cô gái quàng khăn đỏ ăn thịt”. “Ít ai có thể nhảy tốt được ở cả điệu Latin và Standard nhưng Vân Trang đã làm được. Tuy phần kết nối giữa hai người còn khá lỏng nhưng Trang đã nhảy tốt. Với người lần đầu nhảy Quickstep thì như vậy đã quá tuyệt vời rồi”. Tiết mục của Vân Trang tối qua đã giành được tổng điểm 2 đêm thi là 69 từ ban giám khảo và cô cũng vươn lên vị trí dẫn đầu. Có thể thấy, càng đi sâu vào vòng trong, nữ diễn viên càng thể hiện quyết tâm chiến thắng và trở thành một ứng viên sáng giá cho danh hiệu Nữ hoàng khiêu vũ năm nay.
Khác với sự nhạt nhòa ở đêm thi thứ 2, liveshow tối qua đánh dấu sự trưởng thành rõ rệt của 10 cặp đôi. Họ đã hòa mình vào khiêu vũ và tạo nên những ấn tượng riêng trong lòng khán giả. Tiến bộ nhất trong số các thí sinh là Á vương Trương Nam Thành. Nếu đêm thi trước, Nam Thành nhảy còn cứng ngắc thì với điệu Rumba, anh làm tốt vai trò dẫn dắt bạn nhảy. Trên câu chuyện tình của bộ phim Thiên nga đen, thầy giáo Nam Thanh lướt đi trên sàn diễn cùng cô học trò. Gương mặt, vóc dáng của Á vương toát lên vẻ tự tin nhưng không kém quyến rũ. Sự kết hợp thú vị giữa ba lê và khiêu vũ trong tiết mục của Nam Thành cũng được cộng thêm điểm từ ban giám khảo. Nhờ sự thể hiện tốt đó, anh thoát khỏi vị trí cuối bảng để vươn lên top các thí sinh dẫn đầu.
Á hậu Hoàng My chia tay "Bước nhảy hoàn vũ" bởi vẫn còn cứng nhắc trong khiêu vũ. |
Các cặp đôi còn lại gồm Huỳnh Đông, Anh Thư, Minh Quân, Ngọc Ngoan cũng có màn trình diễn khá tốt trong đêm thi tối qua và dành suất bước tiếp theo vòng trong. Điều đáng tiếc là Á hậu Hoàng My phải chia tay Bước nhảy hoàn vũ sau 2 lần liên tiếp giành được số điểm thấp. Ở bài thi Rumba, dù đã rất cố gắng nhưng Hoàng My nhảy vẫn còn gượng gạo, trong khi điệu nhảy đòi hỏi phải có sự uyển chuyển. Điểm đáng chê nhất của Hoàng My là gương mặt cô lạnh lùng, không thể hiện được cảm xúc và sự say đắm trong vũ điệu tình yêu. “Rumba là điệu nhảy thể hiện sự chủ động, quyến rũ của nhân vật nữ nhưng Hoàng My lại không chủ động. Có 2 lần em bước chậm hơn nên nhảy hơi miễn cưỡng” - nhạc sĩ Quốc Bảo nhận xét. Còn giám khảo Chí Anh và Khánh Thi thẳng thắn cho rằng, Á hậu không thể hiện được sự khát khao, cháy bỏng trong tình yêu mặc dù tiết mục tối qua cô không sử dụng chiêu trò, chỉ tập trung vào lột tả điệu nhảy. Với tổng điểm 32, thấp nhất trong đêm thi, cộng với số lượng bình chọn của khán giả ít ỏi, Hoàng My tiếc nuối nói lời tạm biệt cuộc thi. Á hậu đã không kìm được nước mắt bởi 2 đêm thi vừa qua, cô chưa thể hiện được hết sức lực của mình.
Trong đêm thi tối 8/4, không chỉ có thí sinh tiến bộ mà 2 MC Nguyên Vũ, Ốc Thanh Vân cũng bớt được những sai sót và dẫn chương trình linh hoạt hơn. Sau những lời chỉ trích, cả hai đã rút kinh nghiệm và điềm tĩnh trong việc xử lý câu chữ, phối hợp hài hòa hơn với nhau, tạo không khí vui vẻ cho chương trình. Cách pha trò của giám khảo Khánh Thi cũng khiến cho màn nhận xét của 4 giám khảo trở nên bớt căng thẳng và sôi nổi hơn đêm thi trước. Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, nhạc sĩ Quốc Bảo và kiện tướng dance sport Chí Anh thẳng thắn đưa ra quan điểm và nói nhiều hơn, thay vì chỉ đưa ra những lời nhận xét chung chung, nhạt nhẽo. Ở đêm thi tiếp theo với điệu Jive và Tango, khán giả có thể chờ đợi vào sự lột xác của 9 cặp thí sinh cũng như MC và ban giám khảo Bước nhảy hoàn vũ 2012.
Quỳnh Như
Ảnh: Lý Võ Phú Hưng