Được xây dựng phần múa phụ họa cho một cuộc tình tay ba, Hương Tràm thể hiện xuất sắc cả phần hát và phần diễn bài Xa (Phương Uyên). Sau giải thưởng âm nhạc Cống hiến, nữ ca sĩ như được tiếp thêm sức mạnh, cô hoàn toàn làm chủ sân khấu, tạo sự cách biệt với các ca sĩ cùng “lứa”. Trước đó, cô từng gây ấn tượng mạnh ở cuộc thi Giọng hát Việt với MV Xa. |
Không cần những yếu tố phụ trợ, Tấn Minh và Mỹ Linh thể hiện đẳng cấp ngôi sao khi thổi hồn vào ca khúc Mong anh về (Dương Cầm) và cho bài hát này một diện mạo mới mẻ. Phần hát chồng hoặc bè cho nhau ở điệp khúc tạo nên sự hòa quyện của hai giọng hát pop ballad hàng đầu Việt Nam và đưa người nghe bước vào cung bậc cảm xúc khác nhau. |
Vũ Thắng Lợi cũng gây ngạc nhiên bởi anh hoàn toàn không bị “lép vế” trước “đàn anh” Đăng Dương khi hát ngay sau ngôi sao nhạc đỏ này. Thậm chí với giọng nam cao sáng, vang và đầy cảm xúc, Em và mùa xuân (Xuân Thủy) do Vũ Thắng Lợi trình bày có phần tươi mới, trẻ trung hơn những đàn anh đi trước. |
Đăng Dương chinh phục khán giả với Tình em (Huy Du). Giọng hát opera trẻ hàng đầu đã thể hiện dễ dàng một bài hát nổi tiếng. Với phần đệm piano của Tuấn Nam, Đăng Dương như có thêm cảm hứng để thăng hoa với ca khúc nhạc đỏ mà biết bao ca sĩ và hàng triệu khán giả từng thuộc lòng. |
Quang Hào, giải Nhì dòng nhạc dân gian Sao Mai 2005 mang đến cho đêm diễn một tiết mục khác biệt so với tất cả các bài hát của chương trình. Chuyến đò quê hương (Vy Nhật Tảo) qua giọng ca ấm áp và trữ tình của Quang Hào đưa khán giả lạc vào một không gian mênh mang sông nước của vùng đất Nam Bộ thân thương. |
Hà Okio đầy lãng du khi vừa đánh guitar vừa hát ca khúc do anh tự sáng tác, Đừng bao giờ mất hy vọng. Đây là bài hát anh viết trong chuyến thăm và tặng quà cho các trẻ em bị bệnh ung thư với thông điệp sẻ chia và động viên trẻ em luôn tin tưởng và hy vọng vào những điều tốt đẹp. |
Dương Cầm và Huy Quyết cũng làm nên một tiết mục khá đặc sắc với Gọi tên em . Ca khúc là sáng tác của Dương Cầm dành riêng cho giọng hát tình cảm, da diết của Huy Quyết. |
Diễn viên Khương Ngọc trình bày rất sinh động với bài hát Bụi đường mà anh sáng tác. Để tạo hiệu quả về hình ảnh, đạo diễn Việt Tú đã khá kỳ công làm cả mô hình chiếc ô tô “bụi bặm” để nam diễn viên thể hiện phong cách phóng khoáng, tự do của mình. |
Xuất hiện trên sân khấu Bài hát yêu thích tháng 5 còn có Lynk Lee, ca sĩ nổi tiếng trên cộng đồng mạng với nhạc phẩm tự sáng tác Ngày ấy bạn và tôi. Bài hát có giai điệu trong sáng, hồn nhiên của tuổi học trò đã làm tươi mát không gian của Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội. |
Vũ Hạnh Nguyên khoe chân dài nhiều hơn là tài năng ở ca khúc Vô tâm (Tuấn Vinh). Giọng trầm khàn của cô không quá xuất sắc, thậm chí khán giả nghe không rõ lời bài hát. |
Trung Quân Idol lại mang cảm giác gần gũi, đậm chất acoustic với Lạc (Lê Hà Nguyên). Cách hát nhấn nhá, phiêu lãng cùng sự bài bản của nam ca sĩ đã tạo dấu ấn trong lòng khán giả. |
Lê Việt Anh thể hiện khá ma mị ca khúc Con ma (Nguyễn Hải Phong). Cách hát “nhập đồng” cộng với màn phụ họa hơi hướng nhạc kịch của các vũ công đã giúp cho nam ca sĩ có phần mở màn hấp dẫn. |
Ảnh: Giang Huy