Từ ngày 1/11 đến 3/12, 5 phim tài liệu ngắn của các đạo diễn trẻ Việt Nam: Tình anh bán chuối (Huỳnh Thanh Sỹ), Xe ôm (Nguyễn Thị Thắm), Cho tôi một vé đi tuổi thơ (Nguyễn Thị Minh Phương), Khi ta 20 (Nguyễn Anh Thư), Nhọc nhằn than (Lê Mỹ Cường) được trình chiếu tại 10 đại học danh tiếng của Mỹ. Trong 5 phim này, có hai tác phẩm nằm trong dự án phim ngắn "89.600 km+…" của Hồng Ánh. Vì thế, vừa qua, chị cùng vài đạo diễn trẻ sang Mỹ để đồng hành cùng chương trình. Trong ảnh: Những ngày lưu lại thành phố Hartford, bang Connecticut, người đẹp được chứng kiến cảnh tuyết rơi trắng xóa. |
Đoàn của Hồng Ánh lưu lại nhà của một người Việt kiều. Vì thế, cô cùng mọi người được trải nghiệm cuộc sống thường nhật ở Mỹ. Đoàn đến đây vào dịp người dân Mỹ náo nức đi bầu cử và tuyết chỉ rơi một ngày sau sự kiện này. Người Mỹ ở đây xem tuyết rơi đầu đông cũng là một dấu hiệu may mắn và điềm lành khiến nữ diễn viên và mọi người từ Việt Nam sang cũng hòa vào không khí phấn khởi. |
Đây là lần thứ hai Hồng Ánh đến Mỹ. Nhiều năm trước, chị từng sang xứ sở cờ hoa để giới thiệu phim. Lần đó, xe của đoàn chị đi bị lật do bão tuyết. Còn lần này, nữ diễn viên có những khoảnh khắc nhẹ nhàng, vui tươi bên bạn bè, các em... |
Hồng Ánh trong một khu vườn trước Tháp Bút Chì ở Washington DC. |
Sau những giờ làm việc mệt mỏi, cô luôn biết dành thời gian để tận hưởng mọi khoảnh khắc trong chuyến du hành. |
Người đẹp ghé thăm một cửa hàng bán đồ cũ. Ông chủ cửa hàng vốn là một quân nhân, rất vui mừng khi biết Hồng Ánh đến từ Việt Nam. Cửa hàng của ông có bán khá nhiều quần áo cũ của những binh đoàn, bộ binh từng tham chiến tại Việt Nam. |
Khoảnh khắc nghịch ngợm của nữ diễn viên. |
Cô tạo dáng trước một nhà thờ cổ trên phố Wall. |
Là người nổi tiếng, Hồng Ánh vẫn chọn gu ăn mặc giản dị. |
Cô cho biết, các buổi chiếu phim ở các đại học Mỹ được tổ chức miễn phí (trừ tại New York và Washington D.C.), thu hút trung bình từ 30 đến 70 người mỗi buổi. Khán giả không chỉ là sinh viên du học mà còn có kiều bào và người bản xứ… |
Vĩnh Tế