Với danh hiệu Quán quân mùa thứ hai của chương trình Gương mặt thân quen, Hoài Lâm nhanh chóng vụt sáng trở thành cái tên hot của làng showbiz. Tuy nhiên, chiến thắng này của chàng ca sĩ 19 tuổi cũng vướng phải nhiều lời bàn tán bởi anh có được sự hỗ trợ và ưu ái của bố nuôi - danh hài Hoài Linh trên ghế nóng.
Sau đêm chung kết, Hoài Linh chia sẻ, một mình anh không thể quyết định kết quả bởi ngoài anh, ban giám khảo vẫn còn ca sĩ Mỹ Linh và nhạc sĩ Đức Huy. Hơn nữa, khán giả mới là giám khảo công tâm nhất và họ cũng không có bà con ruột rà gì với Hoài Lâm. Tiết mục hóa thân vào nghệ sĩ Thanh Nga và Thanh Sang của Hoài Lâm là do bản thân nam ca sĩ chọn lựa mà không hề có sự tư vấn của cha nuôi. Để giúp Hoài Lâm thăng hoa hơn trên sân khấu, Hoài Linh chỉ dạy thêm hai "chiêu" cho con trai.
Sáng 16/6, trên trang cá nhân, Hoài Linh đã viết lá thư xúc động dành cho Hoài Lâm. Anh viết: "Lâm, đây là những lời bố viết cho con, bởi vì nhiều năm qua bố đã nói với con quá nhiều. Thật sự bố rất mừng, mừng khi thấy con mình trưởng thành trong từng nhân vật mà con đã thể hiện, con đã trưởng thành trong sự yêu thương và bảo bọc của gia đình và khán giả.
Giờ thì bố cũng tạm an tâm để con bước đi trên đôi chân của chính mình bằng niềm tin của gia đình và khán giả cho con. Tuy nhiên điều bố muốn hơn nữa là những bước đi ấy cần 'chắc' chứ không cần 'nhanh' con nhé. Không có con đường nào bằng phẳng và trải đầy hoa, nhất là con đường nghệ thuật.
Cám ơn con đã làm được những điều mà bố đặt niềm tin nơi con 5 năm qua. Phần thưởng và thành quả con đạt được hôm nay, con hãy xem là bước khởi đầu. Hãy dùng tài năng của chính con để sống với nghề chứ không phải dùng những hình ảnh mà con đã hoá thân. Cầu xin Tổ nghiệp luôn soi sáng và phù hộ cho con. Bố và gia đình vẫn luôn bên cạnh con và ủng hộ con. Cố lên con trai của bố!".
Trước đó, trên ghế giám khảo anh cũng nghẹn ngào nói trong nước mắt sau tiết mục của Hoài Lâm: "Bố cám ơn con vì con đã nghe lời bố, con giữ và theo dòng nhạc quê hương. Bố cám ơn con rất nhiều vì trong bao nhiêu nhân vật con đã chọn cố nghệ sĩ Thanh Nga. Bố muốn nói về tình cảm con dành cho dòng nhạc quê hương - là con đường mà bố luôn ấp ủ con bước theo. Hôm nay khi con 19 tuổi, bố cho con có quyền lựa chọn con đường nghệ thuật con đi. Con có thể hát nhạc trẻ nhưng con đã chọn dòng nhạc quê hương. Bố biết lúc còn nhỏ, khi đi diễn con nhìn các bạn hát nhạc trẻ con thèm thuồng, bố đau lắm chứ. Nhưng nếu con theo dòng nhạc trẻ từ sớm thì đến giờ chắc chắn con sẽ hư, không còn là thằng Hoài Lâm của bố bây giờ".
Hoài Lâm sinh ra trong một gia đình có bố là nghệ sĩ cải lương. Bố mẹ anh có một đoàn hát ở hội chợ lô tô của tỉnh Vĩnh Long. Cách đây nhiều năm, chính Hoài Lâm đã chủ động tìm đến Hoài Linh để xin làm học trò và may mắn được danh hài chấp nhận. Với sự chỉ bảo của Hoài Linh, Hoài Lâm theo dòng nhạc quê hương và cùng cha nuôi đi biểu diễn ở nhiều nơi. Anh từng có thời gian gia nhập công ty của Đàm Vĩnh Hưng. Hoài Lâm tạo ấn tượng với công chúng bởi gương mặt điển trai, hiền lành và giọng hát trữ tình ngọt ngào.
Bình Yên