- Theo chị, bí quyết thành công của ngôi sao giải trí là gì?
- Luôn luôn tự tin, không ngừng thử thách bản thân, đó là điều tôi luôn tự nhủ với bản thân mỗi sáng thức dậy. Cho dù bước thử thách tiếp theo có rất nhiều sự mạo hiểm đi nữa thì tôi vẫn quyết thực hiện. Khi còn là một người mẫu trên sàn catwalk, tôi đã nghĩ đến việc tìm một con đường mới cho mình. Chuyển sang làm một người đẹp hát là một quyết định đầy rủi ro nhưng may mắn thay tôi đã thành công. Từ đó, tôi lần lượt khám phá mình trong nhiều lãnh vực khác như đóng phim phim truyền hình, điện ảnh và gần đây nhất là giám khảo trong chương trình truyền hình thực tế Giọng hát Việt - The Voice.
- Điều gì giúp chị tỏa sáng trên ghế nóng của các cuộc thi?
- Việc tham gia nhiều công việc khác nhau giúp tôi có thêm các kinh nghiệm hữu ích khi ngồi trên ghế nóng. Với Giọng hát Việt mùa đầu tiên và cuộc thi nhảy quốc tế Centaur Dance Showdown, tôi phải vận dụng hết nội lực của nghề ca hát và những kinh nghiệm tích lũy trong hơn 7 năm qua để hoàn thành vai trò huấn luyện viên, giám khảo. Đây là một công việc khá thú vị vì tôi có thể nhìn thấy các bạn trẻ dám chấp nhận sự mạo hiểm để được sống với đam mê dù chỉ một lần. Điều này rất tuyệt vời vì những trải nghiệm quý giá mà không ai có thể truyền lại cho mình.
- Mọi người nói chị rất có duyên với con số 4, chị nghĩ sao về điều này?
- Đúng như mọi người nói, tôi rất có duyên với con số 4. Tôi đã buổi diễn hàng trăm buổi, nhưng chỉ có 4 đêm nhạc không bao giờ quên: Và Em Đã Yêu (2009), Phần biểu diễn ca khúc Apology tại Asia Song Festival ở Hàn Quốc (2009), Tìm Lại Giấc Mơ (2010) và Hồ Ngọc Hà Live Concert (2011). Đây là 4 đêm diễn mang tính bước ngoặc để tôi bước sang những giai đoạn mới với nhiều thử thách hơn.
Số người bạn gắn kết với tôi cũng nằm trong con số 4. Đầu tiên là người mẫu Thanh Hằng. Chúng tôi rất hạnh phúc khi cùng hóa thân thành một nữ hoàng sinh đôi trong Đẹp Fashion Show. Tiếp theo là Lệ Quyên, ca sĩ luôn sát cánh bên tôi trong mọi dự án âm nhạc. Ngoài ra, tôi còn rất thân với nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận, người góp phần tạo nên tên tuổi của tôi với Tìm lại giấc mơ, Hãy nói với em, Một lần cuối thôi, sau cùng là người quản lý - cũng là người bạn rất thân.
- Sắp tới, chị còn số 4 bí ẩn nào nữa?
- Cái duyên lớn giữa Hồ Ngọc Hà với con số 4 chưa dừng lại ở đây. Năm nay, tôi trở thành đại sứ đại diện của sản phẩm điện thoại thông minh Galaxy S4 của Samsung. Con số 4 mới này hứa hẹn không chỉ là một cộng sự đồng hành trong đời sống mà còn sẽ mang đến cho tôi thêm nhiều thành công. Trong sự kiện ra mắt chiếc điện thoại thông minh này vào ngày 3/5 tại nhà hát thành phố, tôi cũng trở thành đảm nhiệm đến 4 vai trò: hát, dẫn chương trình, biểu diễn catwalk, nhảy múa. Chương trình còn có sự tham gia bất ngờ của một người bạn trong giới showbiz nổi tiếng. Đây sẽ là màn trình diễn độc đáo nhất từ trước đến nay với sự trợ giúp của công nghệ.
- Vì sao chị lại từ chối làm ban giám khảo Giọng Hát Việt năm nay?
- Thực sự mà nói, việc làm huấn luyện viên cho Giọng hát Việt là một trong những trải nghiệm thú vị mà tôi chắc chắn không thể nào quên. Làm việc với những người trẻ và nhiệt huyết làm tôi thấy mình như cũng trẻ lại nhiều. Thế nhưng bên cạnh niềm vui là những khó khăn. Khi mình dành thời gian quá nhiều cho một việc gì đó thì sẽ bỏ bê những việc khác. Năm qua, tôi hầu như không có sản phẩm âm nhạc nào phát hành ra thị trường. Vậy nên năm nay tôi xin phép không làm huấn luyện nữa, tập trung thực hiện những dự án mà đã ấp ủ cả năm qua. Tôi nghĩ đấy sẽ là món quà để đáp lại sự chờ mong của khán giả, cụ thể thế nào tôi xin giữ bí mật đến tận phút cuối.
Thảo Nhi