Tối 14/2, trong đêm nhạc từ thiện "Thương", con gái thứ hai của Thanh Lam đã có tiết mục song ca khá ấn tượng cùng My Anh, con gái nhạc sĩ Thanh Phương trong hai ca khúc "True colors" và "Em ước mong sao". Đây là lần thứ hai Thiện Thanh đứng trên sân khấu biểu diễn sau chương trình "Không gian âm nhạc". |
So với người bạn, Thiện Thanh vẫn còn khá rụt rè và nhút nhát. Dù không sở hữu giọng hát quá xuất sắc nhưng sự trong sáng của cô bé lại khiến khán giả yêu mến. |
Vừa kết thúc màn trình diễn, Thanh Lam bước ra sân khấu động viên con gái và bé My Anh. |
Đây cũng là tiết mục mang lại nhiều bất ngờ cho người xem tại Nhà hát Lớn Hà Nội trong đêm nhạc từ thiện "Thương" do nhạc sĩ Quốc Trung và ca sĩ Thanh Lam đứng ra tổ chức. |
Ở phía cánh gà, con gái đầu (đeo kính) của Thanh Lam cũng có mặt để ủng hộ mẹ. |
Nhạc sĩ Quốc Trung chia sẻ, đêm nhạc từ thiện ủng hộ những trẻ em mắc bệnh ung thư là ý tưởng của Thanh Lam. Chị đã kêu gọi được rất nhiều bạn bè, trong đó có các họa sĩ và doanh nhân chung tay đồng hành với chương trình. Kết thúc đêm nhạc, toàn bộ số tiền thu được gồm 450 triệu tiền vé, 300 triệu bán 2 bức tranh của họa sĩ Lê Thiết Cương và Đào Hải Phong dành tặng cho bệnh nhi ung thư. |
Cất giọng bên chồng cũ, Thanh Lam vẫn rất dịu dàng, đằm thắm với "Đố tình", "Mây trắng bay về", "Vô tình"... |
Chị thay đến 3 trang phục trong suốt đêm diễn. |
Bên cạnh tiết mục solo, Thanh Lam còn kết hợp với người em thân thiết - ca sĩ Tùng Dương, trong rất nhiều nhạc phẩm như "Hãy yêu nhau đi", "Kiếp nào có yêu nhau". Cả hai còn hát tưởng nhớ đến diva nhạc pop Whitney Houston đã qua đời ngày 12/2 ca khúc bất hủ "I will always love you". |
Ảnh: Ngọc Trần