Từng thực hiện vài liveshow trong chặng đường gần 20 năm ca hát, nhưng tối 16/9, Cẩm Ly mới lần đầu chia sẻ với khán giả những tâm tư, những nỗi niềm riêng. Thông qua ca khúc Đèn khuya, Cẩm Ly kể về cuộc đời mình, từ khi còn là một cô bé cho đến khi trưởng thành.
Cẩm Ly nghẹn ngào khi kể về cuộc đời mình qua ca khúc “Đèn khuya”. |
Thuở nhỏ, gia đình không mấy khá giả, mẹ lại thường xuyên bị đau chân do bệnh thấp khớp hành hạ. Vì vậy, Cẩm Ly sớm ý thức được vai trò “chị Tư” trong gia đình của mình. Cô chăm chỉ, ngoan ngoãn và rất mực hiếu thảo. Dù từng ước mơ trở thành kế toán, nhưng định mệnh cuộc đời đã đưa Cẩm Ly rẽ hướng sang nghệ thuật và trở thành ca sĩ nổi tiếng. Sự nổi tiếng đem đến cho Cẩm Ly nhiều thứ, trong đó có tình cảm vô bờ của khán giả. Nhưng bù lại, do đặc thù của nghề nghiệp, Cẩm Ly phải sống khép kín hơn. Từ đó, khoảng cách giữa cô với những người hàng xóm thân thiết thuở nào ngày càng lớn dần.
Bằng chất giọng da diết đầy chất tự sự, Cẩm Ly khiến khán giả không khỏi xúc động trước những góc khuất trong tâm hồn cô, lần đầu được chia sẻ một cách chân thành thông qua âm nhạc. Trước sự đồng cảm của người hâm mộ, “Chị Tư” không cầm được nước mắt, giọng lạc hẳn đi. Cô cũng nghẹn ngào không nói nên lời, khi mẹ cô gạt nước mắt bước lên trao cho cô con gái yêu bó hoa tươi thắm, thay cho những tình cảm của bà.
Nghệ sĩ Kim Xuân trong vai người mẹ, hàng đêm ngồi chờ cô con gái đi hát về khuya. Hoạt cảnh về tình mẫu tử gây xúc động cho khán giả có mặt trong khán phòng. |
Liveshow Tự tình quê hương 2 của Cẩm Ly được đầu tư 2,5 tỷ đồng, là một chương trình tạo được hiệu ứng cao cả về phần nghe và phần nhìn. Màn hình led hoành tráng đã tái hiện lại hình ảnh nông thôn của Việt Nam từ Nam ra Bắc, với những cánh đồng, rặng tre, dòng sông, bến nước… quen thuộc. Thậm chí, những con vật vốn dĩ gắn bó với người nông dân như con vịt, con cá hay những loại trái cây đặc sản… đều là thật, được đem lên sân khấu minh họa cho các tiết mục hát múa, gây ấn tượng mạnh cho người xem.
Trong suốt 3,5 tiếng đồng hồ, Cẩm Ly vừa giao lưu, vừa lần lượt thể hiện hơn 20 ca khúc, đưa khán giả trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Tuy là liveshow với chủ đề về quê hương, nhưng chương trình không chỉ có những ca khúc dân ca, mà còn được lồng ghép cả nhạc trẻ và nhạc trữ tình. Từ những ca khúc mới tinh như Cô Tư bến phà, Ngày đá đơm bông… cho đến những tình khúc từng giúp Cẩm Ly ghi dấu ấn trong lòng khán giả như Vòng tay người ấy, Em sẽ là người ra đi, Áng mây buồn… đều được dàn dựng công phu, hoành tráng, gợi nhớ lại từng giai đoạn trong sự nghiệp của nữ ca sĩ.
Những hình ảnh sống động về miền quê Việt Nam được tái hiện trên sân khấu. |
Bên cạnh những màn kết hợp khá ấn tượng với những người bạn diễn quen thuộc như Đàm Vĩnh Hưng, Đan Trường, Quang Linh, Cảnh Hàn hay những màn đối đáp với nghệ sĩ Kim Xuân, Hoài Linh, Trường Giang trong những tiểu phẩm ngắn, Cẩm Ly còn tái ngộ hai cô em gái Minh Tuyết và Hà Phương, vừa từ Mỹ trở về. Cặp đôi Cẩm Ly, Minh Tuyết từng được khán giả trong nước yêu thích thập niên 90 gây xúc động mạnh khi hát Tôi mơ, nhắc lại những kỷ niệm của một thời ấu thơ. Cả hai cũng cùng với Hà Phương hát Về miền Tây khá ăn ý và dễ thương.
Điểm nhấn và cũng là tâm huyết của cả ê kíp thực hiện liveshow Tự tình quê hương 2 là màn trích đoạn Phụng Nghi Đình, với việc vận dụng kỹ xảo đồ họa 3D vào tuồng cổ. Trong đó, Cẩm Ly lần đầu giả trai trong vai Lã Bố, còn Hoài Linh tiếp tục giả gái, nhưng với vai Điêu Thuyền yểu điệu thục nữ.
Cẩm Ly kết hợp ăn ý với Đàm Vĩnh Hưng trong ca khúc “Mấy nhịp cầu tre”. |
Không chỉ đem đến cho khán giả một bữa tiệc âm nhạc no nê, ban tổ chức còn thực hiện màn đấu giá bức tranh cát của Cẩm Ly và chiếc khăn choàng cổ của Đàm Vĩnh Hưng. Bằng tài “kích động” của Mr Đàm, màn đấu giá đã đem về 70 triệu đồng để ban tổ chức gây quỹ ủng hộ các nghệ sĩ nghèo neo đơn.
Xem chuyện tình tay ba của Cẩm Ly với Đan Trường và Quang Linh |
Đêm Tự tình quê hương đã thỏa mãn phần nào nhu cầu thưởng thức của những khán giả yêu thích dòng nhạc dân ca nói chung và yêu mến tiếng hát Cẩm Ly nói riêng. Tuy nhiên, chương trình tương đối dài, gây mệt mỏi cho người xem. Chưa kể, phong cách âm nhạc “thập cẩm” xuyên suốt đêm diễn, khiến những bài hát chưa thực sự nối kết nhau, để số đông khán giả có thể phân biệt được từng mảng riêng của chương trình.
Tối nay 17/9, liveshow tiếp tục diễn ra, cũng tại nhà hát Hòa Bình, TP HCM.
Hàn Quốc Việt
Ảnh: Lý Võ Phú Hưng