Tối 28/9, đêm nhạc Tự tình quê hương 3 của Cẩm Ly diễn ra trong vòng 4,5 tiếng đồng hồ, đã chứng tỏ sức bền và nội lực của nữ ca sĩ sau 19 năm ca hát. Trong chương trình, Cẩm Ly "biến hóa" hình ảnh và phong cách âm nhạc liên tục, khi thì thắm đượm tình cảm với những bản dân ca, lúc lại tung hứng ăn ý và hài hước trong tiểu phẩm cùng nghệ sĩ Thành Lộc, Hữu Châu. Chưa kể, Cẩm Ly còn nhảy tưng bừng khi hát nhạc trẻ và cũng không kém phần ngọt ngào trong các trích đoạn ca cổ, tuồng cổ.
Cẩm Ly xuất hiện rạng rỡ trên sân khấu và 'biến hóa' đa phong cách. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng |
Từ 19h, rất đông khán giả đã có mặt tại nhà hát Hòa Bình để chờ đợi đến giờ mở màn. Đúng 20h15, sau màn múa lân, Cẩm Ly xuất hiện với ca khúc Tết phát tài rộn ràng. Ngay từ đầu chương trình, khán giả có thể nhận thấy sức khỏe Cẩm Ly không được tốt. Thỉnh thoảng, cô bị khan tiếng hoặc run giọng. Tuy nhiên, "chị Tư" vẫn cố gắng biểu diễn rất sung sức trong suốt thời gian diễn ra liveshow, khiến khán giả xúc động và cảm thông với sự cố về sức khỏe mà nữ ca sĩ đang gặp phải.
Sau hai chương trình trước quá thành công, ê kíp của Cẩm Ly muốn mang đến cho khán giả những "món ăn" hấp dẫn hơn nữa. Hơn một tháng qua, ngày nào cô cũng phải miệt mài, vất vả trên sàn tập. Thậm chí, chiều qua, Cẩm Ly còn tập đến tận trước giờ mở màn liveshow chỉ 5 tiếng đồng hồ. Vì vậy, bà xã đạo diễn Hữu Minh không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi và lấy lại sức. Cô cho biết, hiện giờ trong người có rất nhiều vết thương, do phải tập bay, nhảy cùng vũ đoàn từ ngày này qua tháng nọ.
Liveshow Tự tình quê hương 3 của Cẩm Ly không chia thành từng phần rõ rệt mà khá dàn trải với nhiều dòng nhạc đan xen nhau.
Khoảng một phần tư đầu tiên của chương trình, Cẩm Ly kể lại câu chuyện tình yêu của mình và một chàng trai quê (do ca sĩ Quốc Đại đóng) bằng những ca khúc mang âm hưởng dân ca. Họ rất yêu thương nhau, nhưng vì cha mẹ hai bên vốn khắc khẩu và có "mối thù truyền kiếp", nên tìm mọi cách để chia lìa đôi trẻ. Trong vai mẹ nuôi của Cẩm Ly và cha nuôi của Quốc Đại, hai nghệ sĩ Thành Lộc và Hữu Châu mang đến nhiều tiếng cười thú vị. Vì những sự hiểu lầm thời trẻ, họ phải "đường ai nấy đi" và âm thầm mang nỗi đau riêng. Đến tận hơn 20 năm sau, "nỗi oan" của mỗi người mới được "hóa giải". Khép lại phần này là sự viên mãn của cặp cha mẹ và niềm hạnh phúc của hai người con, khi những tình cảm chân thành họ dành cho nhau cuối cùng cũng được đền đáp.
Nghệ sĩ Thành Lộc (phải) trong vai mẹ nuôi Cẩm Ly, mang đến nhiều tiếng cười thú vị trong liveshow. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng |
Ở phần tiếp theo, Cẩm Ly thể hiện một loạt ca khúc trữ tình như Khóc thầm, Tiễn anh... và kết hợp cùng 6 nữ ca sĩ nổi tiếng của dòng nhạc dân ca trong liên khúc Lục tỉnh. Màn biểu diễn quy tụ Bích Phượng, Phương Dung, Thạch Thảo, Thùy Trang, Trung Hậu và Hạnh Nguyên được xem là điểm nhấn của chương trình, mang đến nhiều cảm xúc cho người xem.
Một mảng âm nhạc đầy sắc màu khác trong sự nghiệp ca hát của Cẩm Ly là nhạc trẻ được xếp ở gần cuối chương trình. Một số bài hát từng góp phần làm nên tên tuổi của cô như Mãi không phai, Tuổi mộng xứ đông, Kẻ đứng sau tình yêu được hòa âm lại mới mẻ, lạ lẫm hơn. Tiết mục đặc biệt nhất ở phần này là sự trở lại của đôi song ca đình đám một thời Cẩm Ly - Minh Tuyết với ca khúc Yêu thương quay về, được khán giả ủng hộ nhiệt tình.
Một món quà thú vị mà Cẩm Ly và ê kíp gửi tặng đến khán giả là trích đoạn tuồng cổ Dương môn nữ tướng, với sự tham gia của NSƯT Kim Tử Long, Cẩm Ly, Đàm Vĩnh Hưng, Đan Trường... Trích đoạn được chia làm hai phần. Trong đó, phần một được xếp vào giữa chương trình, còn phần hai ở cuối đêm nhạc. Với trích đoạn này, Cẩm Ly cho thấy khả năng thích nghi với mọi loại hình nghệ thuật sân khấu, bởi chỉ sau một thời gian ngắn tập luyện, cô đã thực hiện rất tốt phần múa võ và hát tuồng cũng rất oai phong, mạnh mẽ.
Không sở hữu giọng hát quá khỏe khoắn hay đặc biệt, Cẩm Ly vẫn thu hút khán giả suốt hơn 4 tiếng của liveshow. Cô hát mộc mạc, chân thành, không hoa mỹ hay phô diễn kỹ thuật. Chính điều đó tạo nên cảm giác gần gũi giữa nghệ sĩ và khán giả, khiến họ dễ dàng tìm thấy sự đồng điệu trong những câu hò, điệu lý vốn ăn sâu vào tiềm thức người Việt hàng trăm năm qua.
Màn kết hợp giữa Cẩm Ly và 6 giọng ca nổi tiếng của dòng nhạc dân ca là điểm nhấn thú vị trong chương trình. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng |
Tự tình quê hương 3 nhìn chung vẫn là một đêm nhạc hấp dẫn đối với những khán giả yêu mến dòng nhạc quê hương nói chung và khán giả hâm mộ Cẩm Ly nói riêng. Chương trình được dàn dựng quy mô, hoành tráng với rất nhiều cảm xúc vui, buồn đan xen. Sân khấu được bài trí bắt mắt, tái hiện hình ảnh thôn quê Việt Nam qua những cánh đồng lúa, con đò, bến sông... Màn hình led được trưng dụng tối đa, tạo hiệu quả đặc biệt về mặt hình ảnh. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng, thời lượng đêm nhạc quá dài làm người xem mệt mỏi.
Chương trình còn diễn ra đêm thứ hai vào tối nay 29/9, cũng tại nhà hát Hòa Bình với dàn khách mời không thay đổi.
Hàn Quốc Việt