Mở màn cho số đầu tiên của seri Không gian âm nhạc với chủ đề Bức tình thư chưa gửi vào tối 25/2, Tấn Minh và Uyên Linh đã người nghe bước vào thế giới tràn ngập những cung bậc cảm xúc của tình yêu. Ở đó là một người đàn ông chững chạc, điềm đạm nhưng đôi lúc cũng tỏ ra yếu đuối trước người con gái và một cô gái trẻ còn khá non nớt nhưng nồng nhiệt, hết mình khi yêu. Cả hai cùng cất lên những tình khúc, lúc thì ngọt ngào, say đắm, lúc lại thoáng buồn, nhuốm màu chia ly nhưng không hề bi lụy.
Uyên Linh và Tấn Minh sau nhiều lần từ chối lời mời của ban tổ chức "Không gian âm nhạc", cuối cùng cũng đứng chung trên một sân khấu. |
Tấn Minh là một giọng nam đẹp không quá ồn ào mà lặng lẽ cống hiến cho công chúng bằng những tác phẩm âm nhạc có chất lượng. Anh xây cho mình một vùng trời riêng trong trái tim người yêu nhạc với tình khúc của Phú Quang, Đỗ Bảo. Và trong đêm nhạc tối qua, một lần nữa anh có dịp trải lòng trong không gian ấy. Tấn Minh chia sẻ: "Cuộc đời tôi may mắn khi được gặp hai nhạc sĩ của hai thế hệ khác nhau. Tôi thực sự yêu thích cả hai con người tài năng này. Có người hỏi tôi rằng, tại sao tôi cứ mãi hát nhạc của họ mà không phải của những nhạc sĩ khác, lý do là với tôi, nhạc Phú Quang và Đỗ Bảo đã một cánh rừng bao la mà tôi sải mỏi cánh bay mãi vẫn không hết. Vậy thì tại sao tôi lại phải đi khám phá vùng đất mới?". Tuy nhiên, trên sân khấu Không gian âm nhạc, Tấn Minh dành phần lớn thời gian để lần lượt giới thiệu đến công chúng thủ đô những tác phẩm của Đỗ Bảo, người bạn tri kỷ của anh trong cả âm nhạc lẫn cuộc sống.
Tối qua, Tấn Minh đã thể hiện tất cả những ca khúc mà anh yêu thích và ít có dịp giới thiệu tới công chúng. |
Qua seri các bức thư tình, từ Bức thư tình đầu tiên, Bức thư tình thứ 3 đến Bức thư tình thứ 5, Tấn Minh cứ dần đi sâu vào mọi ngóc ngách phạm trù tình yêu của chính anh và cũng là của hàng triệu người đàn ông khác. Lúc tìm được bến đỗ cuộc đời, người đàn ông vui sướng, hân hoan và mải mê đắm chìm trong men say của cuộc hôn nhân. Nhưng rồi, trong tiếng cười hồn nhiên của trẻ thơ, ánh mắt rạng ngời của người vợ là những lo toan, bộn bề của người đàn ông để giữ gìn cho tổ ấm ấy được bền vững. Hạnh phúc thật giản đơn, nhưng cũng rất dễ lung lay. Bởi vậy mà trong Bức thư tình thứ 5, Tấn Minh mới hát "Anh cần mạnh mẽ hơn nhiều, để chở che cho em suốt cuộc đời...".
Nếu Tấn Minh mang tới sự nhẹ nhàng, êm ái với nhạc Đỗ Bảo, Phú Quang, Hồ Hoài Anh... thì sự xuất hiện của Uyên Linh lại như một làn gió tươi mới, có sự hồn nhiên và nồng nhiệt. Đã hơn một năm sau thành công của Vietnam Idol 2010, Uyên Linh dần trưởng thành và tự tin hơn trên con đường nghệ thuật, vốn đã rất rộng mở trước mắt cô với danh hiệu Thần tượng Âm nhạc Việt Nam. Trong Không gian âm nhạc, cô vẫn khéo léo một cách tự nhiên về giao tiếp, nhưng khi cất giọng thì lại mang tới cho người nghe những xúc cảm lôi cuốn. Đây cũng là đêm nhạc mà lần đầu tiên Uyên Linh có dịp được thể hiện hầu hết các bài hát trong album đầu tay Giấc mơ tôi mới phát hành.
Với Thần tượng Âm nhạc Việt Nam, chương trình cũng là sự khởi đầu cho một năm với nhiều kỳ vọng về giấc mơ "bay cao" hơn trong sự nghiệp. |
Lần lượt những giai điệu từng gây ấn tượng với người nghe như Người hát tình ca, Mượn (Lưu Thiên Hương), Giận anh (Đức Trí), Sao chẳng về với em (Quốc Trung), Chỉ là giấc mơ (Kim Ngọc)... được Uyên Linh hát lại. Cô cố gắng tìm ra cách thể hiện mới theo phong cách acoustic để làm cho khán giả không có cảm giác bị nhàm chán. Tất nhiên, Uyên Linh chưa thể có sự hoàn thiện về kỹ thuật thanh nhạc như Tấn Minh - người được đào tạo bài bản, nhưng ở cô là cả sự nỗ lực trong việc hoàn thiện cách hát, bên cạnh ưu thế là giọng ca nồng nàn Trời phú. Thần tượng Âm nhạc Việt Nam 2010 thực sự khiến khán giả Không gian âm nhạc tối qua vỗ tay nhiệt liệt khi cover lại 3 ca khúc quốc tế Take me to the river và Saving all my love for you, Greatest love of all (Whitney Houston).
Hai ca sĩ đã mang lại nhiều cảm xúc về tình yêu cho khán giả sau gần 3 tiếng đồng hồ biểu diễn. |
Tấn Minh, Uyên Linh khi đặt cạnh nhau thì có vẻ "chênh" nhưng ở họ cũng có những điểm chung dễ hài hòa. Bởi vậy mà ban tổ chức Không gian âm nhạc mới cố tình "gán ghép" để hai cá tính âm nhạc ấy có thể bổ sung cho nhau. Với 3 bài song ca Như cơn mưa đi mãi (Bảo Chấn), Anh yêu em (Vũ Quang Trung), Sao anh và sao em (Trọng Tuấn), Tấn Minh nhường nhịn để Uyên Linh có cơ hội bộc lộ bản thân. Dẫu rằng, sự kết hợp này không trọn vẹn như mong đợi nhưng ít nhiều, nó cũng tạo ra sự bất ngờ nho nhỏ cho người nghe. Cũng giống như chủ đề của chương trình Bức tình thư chưa gửi chất chứa nhiều nỗi niềm nhưng có thể, bức thư ấy sẽ mãi bị xếp vào ngăn kéo, hoặc một ngày nào đó được gửi đi và nhận được hồi âm.
Quỳnh Như