Ra Hà Nội làm từ thiện cùng mẹ, cả Bầu và Bí (tên gọi ở nhà hai nàng công chúa của Mỹ Lệ) đều rất háo hức. Do không biết khí hậu thủ đô lạnh đột ngột nên giọng ca "Mỹ nhân ngư" không kịp chuẩn bị áo rét khiến cả ba mẹ con đều bị ho. Tuy vậy, họ vẫn nhiệt tình tham gia hoạt động từ thiện.
Trên đường đến Trung tâm bảo trợ xã hội III, Bầu và Bí thể hiện năng khiếu ca hát cho mọi người. Theo sự bắt nhịp của mẹ, hai bé hồn nhiên cất giọng những ca khúc thiếu nhi và Giáng sinh bằng tiếng Anh. Bí, cô công chúa út tỏ ra lanh lợi và khá tinh nghịch. Còn Bầu thì ra dáng làm chị nên rất hiền lành.
Nhìn thấy mẹ âu yếm những đứa bé mới vài tháng tuổi trên tay, Bầu và Bí cũng ngồi bệt xuống nền nhà để đung đưa nôi ru em bé ngủ. Khi thấy bé nào bật khóc, cả hai đều chạy lại nhắc mẹ và nhẹ nhàng cầm tay em bé để dỗ.
Một số hình ảnh của mẹ con Mỹ Lệ trong chuyến đi từ thiện tại Hà Nội:
9h30 sáng, Bầu và Bí theo mẹ đến địa điểm tập trung để chuẩn bị lên đường làm từ thiện. Ba mẹ con ở trong tư thế sẵn sàng. |
Bí là con gái thứ 2 của Mỹ Lệ. Bé rất nhanh nhẹn và thông minh. |
Bầu là chị nên điềm đạm hơn. Bé nghe lời mẹ phát quà cho từng em nhỏ tại Trung tâm bảo trợ xã hội III. |
Hai bé cùng mẹ chụp hình lưu niệm với mọi người. |
Chăm chú lắng nghe các cô chú phát biểu. |
Mỹ Lệ cùng hai con gái đến tận phòng ngủ của các em nhỏ. Bầu chia kẹo cho từng anh chị lớn tuổi hơn mình. |
Bí cũng nhanh nhẹn, cầm bimbim đưa tận tay cho trẻ em mồ côi. |
Bí cẩn thận đặt tay lên đầu để xem em bé có bị ốm không. |
Bầu đòi mẹ cho bế em bé mới vài tháng tuổi. |
Bí cũng thích thú khi được ôm em nhỏ. |
Trong khi mẹ và chị gái đang mải đi thăm các phòng khác, Bí ngồi một góc dỗ dành em nhỏ. |
Dù còn ít tuổi nhưng Bí tỏ ra là người chị rất biết cách dỗ dành em bé. |
Ba mẹ con Mỹ Lệ vẫn còn lưu luyến các em nhỏ trước khi ra về. |
Lương Trần