Theo gia đình Choi Jin Sil công bố, tài sản của nữ diễn viên quá cố này để lại khoảng 5 tỷ won, bao gồm toàn bộ bất động sản và tiền gửi trong ngân hàng. Hiện tại, việc quản lý số tiền này đang là vấn đề tranh cãi giữa chồng cũ của Choi, cầu thủ bóng chày Cho Sung Min và gia đình vợ cũ. Mới đây, Choi Jin Young, em trai Choi Jin Sil còn tuyên bố sẽ nhận hai cháu làm con nuôi để hợp thức hóa việc quản lý tài sản của chị gái chứ nhất quyết không để lọt một xu vào túi của anh rể.
Cái chết của Choi Jin Sil để lại rất nhiều đau khổ cho gia đình, người thân. Ảnh: NS. |
Trong cuộc phỏng vấn hôm 3/11, mẹ Choi Jin Sil lần đầu lên tiếng sau cái chết của con gái đã kịch liệt lên án chàng rể là kẻ hám lợi, không thương xót gì con cái: "Lúc anh ta bỏ vợ, bỏ con, anh ta nghĩ gì? Đơn giản là anh ta không cần chúng nữa. Với tư cách người cha, anh ta đã làm được gì? Chẳng gì cả! Bây giờ anh ta lại đòi hỏi, yêu sách. Tôi không thể nào thừa nhận quyền làm cha của anh ta được".
Cuộc hôn nhân bất hạnh đã để lại cho Choi Jin Sil nhiều tổn thương tâm lý và thể xác. Ảnh: SN. |
Không chịu kém cạnh, chàng rể cũ Cho Sung Min liên tục khẳng định mình "tình ngay lý gian" và cho rằng gia đình vợ cũ không có tinh thần hợp tác mà chỉ đổ cho anh tội trục lợi. Cầu thủ này cho biết: "Trên thực tế, tôi là cha đẻ bọn trẻ, tôi có quyền chăm lo cho chúng. Nhưng tôi đã nhượng bộ với họ về việc chăm sóc hai đứa con, tôi chỉ muốn vấn đề tài sản được công khai".
Theo Sport Seoul, trong chương trình Chào buổi sáng của đài SBS, Cho cũng chỉ trích gia đình Choi Jin Sil chỉ giỏi kể xấu anh chứ không chịu nhìn nhận mặt tích cực của vấn đề và thiện chí giải quyết êm xuôi tất cả.
Vụ tranh chấp căng thẳng này sẽ phải nhờ đến sự giải quyết từ phía tòa án, và cho tới thời điểm này, diễn tiến của nó thu hút rất đông sự theo dõi của dư luận.
Nguyễn Hương