"Vì TV sẽ khiến bạn phát điên", giọng ca 43 tuổi bộc bạch trên tạp chí Harper's Bazaar số phát hành tháng 10. "Mọi người có thể cố gắng trơ lì nhưng vẫn có thời điểm thứ gì đó chạm đúng vết thương và khiến bạn đau lòng. Không phải ai cũng là sắt đá. Tôi đã không xem bất cứ tin tức gì trong nhiều tuần. Thậm chí tôi phải hỏi đầu bếp của tôi: 'Tổng thống Obama dạo này thế nào?' Tôi không đọc báo. Vì tôi biết trên trang nhất thể nào cũng có tin tức chúng tôi vừa mất đi người thân".
Janet nói rằng cô không dám xem TV hay đọc báo nhiều tuần liền kể từ khi anh trai qua đời. Ảnh: Celeb. |
Đôi lúc trong cuộc phỏng vấn với Harper's Bazaar, Janet gần như nín lặng. Cô không biết tìm từ ngữ nào để diễn tả nên lời cảm xúc của mình.
"Anh tôi, ý tôi là...", người đẹp lắp bắp khi nói về phong cách của Michael. Rồi cô chuyển tư thế ngồi liên tục, có lúc nhìn chằm chằm xuống sàn nhà, và ngập ngừng: "Bạn phải tha thứ cho tôi, bởi thực sự rất khó để tin rằng anh ấy đã ra đi".
Từ lúc nhỏ tới khi trưởng thành, hai anh em Michael rất thân thiết nhau. Ảnh: AP. |
Sau hơn hai tháng điều tra xét nghiệm, thi thể ông hoàng nhạc pop cuối cùng đã được đưa về nơi an nghỉ vĩnh hằng hôm thứ năm 3/9 tại nghĩa trang Forest Lawn ở Glendale, California. Cái chết của anh bắt nguồn từ việc ngộ sát. Bác sĩ riêng đã cho Michael dùng hỗn hợp nhiều loại tá dược nguy hiểm gồm cả thuốc giảm đau và thuốc gây mê Propofol trước khi anh đột quỵ. Chưa bị bắt giam những ông Conrad Murray đang phải đối mặt với nhiều rắc rối lớn liên quan đến luật pháp.
Janet cùng các anh chị ôm ba đứa trẻ trong buổi tưởng niệm ông hoàng nhạc pop trước hàng trăm nghìn người hâm mộ. Ảnh: AP. |
Dù rằng Janet, người sẽ biểu diễn tưởng nhớ anh trai quá cố tại lễ trao giải MTV Video Music Awards vào chủ nhật tới, không đề cập đến tiền sử dùng thuốc của anh trai, nhưng cô nói ngôi sao của Heal The World đã có trạng thái tinh thần rất tốt trong lần cuối cùng cô gặp anh - ngày 14/5 khi gia đình tụ họp trước sinh nhật lần thứ 43 của cô 2 ngày.
"Chúng tôi đã cực kỳ vui vẻ ngày hôm đó", cô nói và "bật mí" rằng họ đã ăn đồ ăn Thái Lan và liên tục chòng ghẹo nhau. "Sau đó, chúng tôi vẫn gọi điện cho nhau, kể chuyện hàng ngày".
Để vượt qua nỗi đau, ngôi sao của Together Again đã "trốn" ba ngày ở một bãi biển thanh bình. "Đấy là lần đầu tiên tôi phải nghỉ ngơi kể từ khi Michael qua đời, lần đầu tiên tôi 'chạy trốn' thật xa khỏi tất cả những gì liên quan đến sự thật này".
Cả hai anh em đều gặt hái thành công rực rỡ trong sự nghiệp âm nhạc. Janet sẽ biểu diễn tưởng nhớ anh trai tại lễ trao giải MTV Video Music Awards vào chủ nhật tới. Ảnh: AP. |
Ngoài ra, Janet cũng đưa mình vào guồng quay của công việc để quên. Thời điểm cô nhận cú điện thoại thông báo anh trai đã đột tử, cô đang tham gia buổi quay bộ phim của Tyler Perry ở Atlanta. "Tôi đang hồi phục dần. Công việc giúp tôi tập trung toàn bộ sức lực và đầu óc".
Nhìn lại sự ra đi của anh trai, Janet nói cô đã học được rất nhiều điều. Trước hết là sự xúc động không sao diễn tả thành lời khi nghe con gái 11 tuổi của Michael, cô bé Paris nói về cha trong buổi tưởng niệm anh trước hàng trăm nghìn người. Cố nén dòng nước mắt, Paris nói với đám đông: "Bố là người bố tốt nhất mà con có thể hình dung ra".
Janet nói: "Tôi rất tự hào. Mọi người nói với tôi qua những gì con bé nói, họ hiểu sâu sắc Michael là một người cha thế nào. Paris rất thông minh, thật ra cả ba đứa đều sáng dạ. Con bé là một thiếu nữ tình cảm. Và chúng đã đối mặt rất can đảm".
Tâm sự đôi chút về bản thân mình, Janet nói dù đã đổ vỡ hai lần trong hôn nhân, lại vừa chia tay bạn trai 7 năm, cô sẽ vẫn kết hôn nếu đó là ý Chúa. |
Janet tâm sự rằng cô cũng được truyền sức mạnh phi thường từ mẹ ruột, bà Katherine. "Ít nhất bây giờ tôi biết mình có thể tiếp tục tiến lên phía trước và không ngã quỵ khi cần. Lúc phải đối mặt với những nỗi đau khiến trái tim bạn vỡ vụn thế này cũng là lúc bạn biết mình sẽ đứng vững".
Thổ lộ đôi điều về bản thân, Janet khẳng định đã chia tay với người tình 7 năm, nhà sản xuất nhạc Jermaine Dupri. Trước đây, cô từng kết hôn hai lần. Janet nói: "Tôi không biết liệu mình có kết hôn nữa không. Nhưng nếu đó là ý Chúa, thì tôi vẫn sẽ làm theo".
Về chuyện sinh con, Janet bày tỏ: "Tôi sẽ nhận con nuôi. Và tôi tin rằng mình thích hợp để làm mẹ. Chúa sẽ mang đến cho tôi những đứa con tuyệt vời".
Quỳnh Chi