Ngay sau khi quản lý cũ của Jang Ja Yun tiết lộ tin gây chấn động, cảnh sát đã bắt tay vào điều tra tính xác thực trong tập di chúc mà cô để lại trước khi mất. Theo những thông tin trong tập giấy này, Jang cho biết cô tìm đến cái chết vì không thể thoát ra khỏi những áp lực của làng giải trí khi thường xuyên bị buộc phải "lên giường" với nhiều các quản lý trong công ty của mình và các VIP khác. Không chỉ có vậy, cô còn bị đánh đập, ép phải hầu rượu và cả đi "hộ tống" các sếp mỗi khi họ đi đánh golf.
Không lâu trước khi chết, Jang Ja Yun vẫn xuất hiện rất rạng rỡ. Ảnh: KBS. |
Theo sở cảnh sát Bundang, hiện tại họ đã có trong tay danh sách 10 vị chức sắc dính dáng tới vụ việc cưỡng dâm này, tuy nhiên tên tuổi của những người này chỉ được công bố khi chứng thực được thông tin là đúng. Ngoài ra, bản viết tay của Jang cũng được mang đi giám định để xem có bị giả mạo hay không, mặc dù cảnh sát bước đầu nhận định, dấu vân tay và chữ ký của Jang là thật.
Trong khi đó, gia đình nữ diễn viên xấu số đã "nghĩ lại" và quyết định ủng hộ cảnh sát điều tra rõ vụ việc sau khi biết Jang từng bị cưỡng hiếp và chịu nhiều khổ sở trong làng giải trí.
Nữ diễn viên xấu số (ngoài cùng bên trái) cùng các bạn đồng nghiệp trong bộ phim "Vườn sao băng". Ảnh: KBS. |
Yoo Mo, quản lý cũ của Jang lúc này đang nằm bệnh viện do bị quá nhiều áp lực tinh thần. Có tin do khủng hoảng, anh này đã tìm cách tự tử nhưng được phát hiện. Cảnh sát cho biết, mới đây họ tiếp tục tìm thấy một lá thư của Jang tại đài truyền hình nơi cô từng làm việc, tuy nhiên tờ thư này có thuộc tập di chúc nữ diễn viên xấu số để lại hay không thì còn là điều chưa sáng tỏ. Trong khi đó, người quản lý cũ khẳng định, khi gia đình nữ diễn viên này yêu cầu hãy để yên mọi việc, anh đã mang tập thư tới nhà cô, đốt một số tờ trước mắt mọi người và không sao lại bản nào khác.
Theo AB, Kim Sung Hoon, giám đốc của công ty quản lý Ja Yun, khi được phỏng vấn đã tuyên bố tập giấy trên hoàn toàn bị giả mạo, đồng thời khẳng định đã chuẩn bị sẵn sàng thủ tục để đưa Yoo Mo ra tòa.
Nguyễn Hương