Selena Gomez hẹn hò lãng mạn với bạn diễn Taylor Swift thích mặc đồ giống Selena Gomez Selena Gomez mang đến giai điệu đầy cảm xúc trong lễ trao giải American Music Awards tại nhà hát Nokia, Los Angeles tối 23/11. Lần đầu tiên cô trình diễn live ca khúc mới nhất "The Heart Wants What It Wants". Bản ballad kể về con tim đau khổ vì quá yêu mặc dù biết tình yêu ấy là mù quáng. Chuyện tình buồn ngoài đời thật với Justin Bieber đã truyền cảm hứng cho Selena sáng tác ca khúc này. Selena đã hát bằng chính con tim với nỗi buồn hiện rõ trên gương mặt. Dù bài hát không nhắc đến Justin Bieber nhưng khán giả đều liên tưởng đến người bạn trai cũ nổi tiếng mà Selena đã gắn bó và yêu cuồng say bất chấp lời khuyên nhủ của bạn bè suốt bao năm qua. Lời bài hát có đoạn: "Chiếc giường trở nên lạnh lẽo vì anh không còn ở bên/ Tương lai của chúng ta sao quá mờ mịt/ Nhưng em không thể sống cho đến khi anh gọi/ Em sẽ đặt cược trái tim mình/ Em lưu lại lời khuyên của mọi người nhưng em sẽ không nghe/ Họ có thể đúng nhưng em không quan tâm/ Có hàng triệu lý do vì sao em nên rời xa anh/ Nhưng trái tim muốn những gì nó muốn..." Cuối bài hát, Selena thì thầm nhắc lại câu: "Em đã nghĩ anh là số một" liên tục ba lần. Sau đó, cô nghẹn ngào kết thúc màn trình diễn với đôi mắt rưng rưng lệ. Màn trình diễn của Selena khiến nhiều khán giả xúc động, trong đó có cô bạn thân Taylor Swift. Nữ ca sĩ nhạc đồng quê cũng đã lặng lẽ khóc theo Selena. Tại lễ trao giải, Selena đến tham dự một mình nhưng cô đã có Taylor ở bên trong suốt sự kiện. Selena Gomez rớm lệ khi hát tại American Music Awards Hoài Vũ