Paris Jackson vừa được đưa đi cấp cứu vào sáng sớm 5/6 vì dùng dao nấu ăn cứa tay và uống thuốc giảm đau quá liều. Mẹ của Paris, cô Debbie Rowe, chia sẻ trên trang ET rằng, con gái đã có ý định tự vẫn. May mắn, Paris được cấp cứu kịp thời và đã qua cơn nguy kịch.
Theo nguồn tin từ bệnh viện, trên tay của Paris không chỉ có những vết cắt mới mà còn vô số vết sẹo, có thể là dấu tích của những lần cứa tay trước đây. Trong khi đó, vài tháng nay, cô bé cũng lộ cánh tay trái nhằng nhịt vết hằn đỏ. Trong một số bức ảnh tự đăng trên Twitter, Paris đã che kín cổ tay bằng vòng và các loại vải quấn quanh.
Paris lộ những vết sẹo trên cổ tay vào tháng 4 và tháng 5. |
Ngày 19/5, trên Twitter, Paris từng gọi ca sĩ Kurt Cobain, thủ lĩnh nhóm Nirvana là chúa Jesus. Kurt đã tự tử vào năm 1994. Những tâm sự và hình ảnh tay xước sẹo của Paris khiến nhiều người tin rằng cô bé từng nghĩ đến cái chết không phải một lần.
Một nguồn tin thân cận của gia đình cũng tiết lộ trên TMZ: "Trước đây Paris từng có ý định tự tử, nhưng lần này nghiêm trọng hơn. Nó không còn là một lời kêu cứu bình thường nữa". Nguồn tin khác chia sẻ: "Trước đây gia đình Paris đã có nỗi lo sợ về cô bé. Tất cả các con của Michael đều trải qua khoảng thời gian khó khăn từ khi bố mất, nhưng Paris là người nhạy cảm nhất. Cô bé cất giữ mọi thứ trong trái tim và những xung đột tranh giành tài sản của gia đình Jackson năm ngoái càng khiến vết thương lòng của cô bé khó hàn gắn".
Paris quấn vòng và khăn kín cổ tay hôm 19/4 và 9/5. |
Paris đang ở tuổi 15, lứa tuổi rất dễ bị tổn thương nhất. Nỗi buồn mất bố cộng với nhiều rắc rối khác khiến cô bé thêm chán nản và suy nghĩ tiêu cực. Paris đã viết rất nhiều lời tâm sự bi quan trên Twitter trong những tháng gần đây. Hồi tháng 2, cô bóng gió nói về chuyện tình cảm đổ vỡ với bạn trai ở trường học. Cô viết: "Đó là những mối tình tuổi teen và chưa bao giờ biết rằng nó lại đau lòng đến thế". Vài tiếng trước khi tự tử, Paris chia sẻ: "Tự hỏi vì sao nước mắt lại mặn như thế?"... "Ngày hôm qua, mọi rắc rối của mình dường như đã lùi xa, vậy mà giờ đây chúng như thể đang ở ngay bên cạnh".
Theo nguồn tin, vào tối hôm trước, Paris đã rất buồn bực vì không được phép tới buổi biểu diễn của Marilyn Manson. Cô bé tức tối chạy vào phòng la hét và sập cửa.
Một nguyên nhân khác có thể khiến Paris bị áp lực là vụ kiện tụng liên qua đến cái chết của bố. Vài ngày nữa, cô sẽ có mặt tại tòa, đứng ra đại diện người cha xấu số của mình để yêu cầu tổ chức hòa nhạc AEG phải chịu trách nhiệm cho cái chết của ông. Đơn vị này đã thuê bác sĩ chăm sóc cho Michael, người gián tiếp gây ra cái chết vì sốc thuốc của ông vua nhạc pop. Gia đình Jackson đòi AEG phải bồi thường 40 tỷ USD.
Paris cũng đang ở giữa mùa thi và chỉ còn 3 tuần nữa là đến ngày giỗ bố. Michael Jackson qua đời vào ngày 25/6/2009.
Hoài Vũ