Jennifer Lawrence tỏa sáng trong đêm Oscar tối 24/2 khi cô được vinh danh giải Nữ diễn viên chính xuất sắc với vai diễn trong phim Silver Linings Playbook. Tuy nhiên người đẹp lại gặp tai nạn trước hàng nghìn khách mời trong nhà hát Dolby khiến cô cảm thấy rất xấu hổ. Khi bước lên sân khấu nhận tượng vàng, Jennifer bị bước hụt và ngã dúi đầu về phía trước.
Jennifer Lawrence trong khoảnh khắc bị vồ ếch. |
Sau buổi lễ, khi được hỏi về sự cố này, nữ diễn viên 22 tuổi phá lên cười và nói: "Bạn hỏi tôi 'Điều gì đã xảy ra sao?'. Hãy nhìn chiếc váy của tôi. Tôi đã cố gắng bước lên bậc trong chiếc váy này. Đó là chính là lý do khiến tai nạn xảy ra... Khi tôi bước lên, tôi cứ nghĩ rằng họ đã bôi sáp lên các bậc thềm".
Jennifer cũng hài hước chia sẻ: "Điều gì xuất hiện trong tâm trí của tôi khi bị ngã ư? Một từ tệ nhất tôi có thể nói, đó là 'chết tiệt". Trước đó, khi nhận tượng vàng, Jennifer xấu hổ phát biểu: "Các bạn chỉ đứng dậy bởi vì cảm thấy ái ngại việc tôi bị ngã. Thật ngượng ngùng làm sao!".
Jennifer Lawrence đã mặc chiếc váy bồng bềnh của Dior Haute Couture tới tham dự lễ trao giải Oscar. Trên thảm đỏ trước khi buổi lễ bắt đầu, khi phóng viên hỏi về chiếc váy đặc biệt này, người đẹp tự tin tâm sự: "Tôi thấy thoải mái một cách ngạc nhiên. Tôi có cảm giác mình thật điệu đà khi mặc bộ đầm dài 1,5m này. Tôi đã chọn nó và không hề thử bất kỳ cái nào khác".
Sự thực, Jennifer không hề lo lắng về bộ trang phục này mà chỉ thấy run về bài phát biểu nếu được nhận giải. Cô tâm sự trên Us: "Nỗi lo lớn nhất của tôi là phát biểu trước mọi người. Bởi vậy tôi bắt đầu thấy sợ và thấy căng thẳng khi nghĩ đến việc mình sẽ nói gì trong khoảnh khắc đó".
>> Hình ảnh động về các khoảnh khắc đáng yêu của Jennifer
Hoài Vũ