Leslie Carter, 25 tuổi, qua đời ngày 1/2 tại căn hộ của cô ở New York. Mẹ kế của Leslie, Ginger Carter, đã gọi 911 khi phát hiện ra cô bất động trên giường. Bà Ginger thông báo với các nhân viên y tế rằng, "Leslie đã ngủ thiếp đi trên giường và không còn thở". Cô được đưa tới bệnh viện cấp cứu nhưng đã qua đời lúc 17h.
Leslie bên anh trai Nick Carter và em trai Aaron Carter năm 2006. |
Cảnh sát đã tìm thấy rất nhiều đơn thuốc trên giường của Leslie, bao gồm thuốc điều trị bệnh tâm thần phân liệt và trầm cảm. Bởi vậy nguyên nhân ban đầu của cái chết được các nhà chức trách xác định là do Leslie đã dùng thuốc quá liều.
Bà Ginger nói rằng, Leslie vốn có tiền sử bệnh trầm cảm. Cô đã phải chuyển từ Canada về New York sống cùng bố mẹ để điều trị chứng bệnh này. Ngày hôm đó, cô đã uống 5-6 viên thuốc.
Bà Ginger kể, sáng hôm đó, Leslie cảm thấy mệt mỏi và xuất hiệu dấu hiệu trầm cảm. Sau đó, cô thấy con gái ngủ quên trong nhà tắm nên gọi dậy và dẫn vào giường. Đến buổi chiều, vợ chồng Carter phát hiện Leslie nằm bất tỉnh trên giường và gọi cấp cứu. Em gái Nick qua đời để lại cô con gái mới 10 tháng tuổi.
Hoài Vũ