Năm 1977, Madonna đã nhận lời chụp ảnh khỏa thân cho nhiếp ảnh gia Herman Kulkens. Nữ ca sĩ và Herman quen nhau trong lớp học điêu khắc tại trường Art World ở Michigan. Khi ấy, Madonna đang là sinh viên múa của Đại học Michigan và có tên đầy đủ là Madonna Louise Ciccone. Cô được trả 10 USD mỗi giờ làm người mẫu. Nhiếp ảnh gia đã ký hợp đồng với Madonna để ông có toàn quyền bán những bức ảnh này và chỉ trả cho cô một số tiền ít ỏi tượng trưng. Herman Kulkens kể lại ấn tượng khi chụp ảnh cho Madonna: "Khuôn mặt cô ấy gợi tôi nhớ đến Cleopatra". Theo lời nhiếp ảnh gia, "cô gái vật chất" đã chụp ảnh rất tự nhiên và không hề có cảm giác ngượng ngùng. Gần 10 năm sau đó, Madonna trở thành một ngôi sao nhạc pop nổi tiếng. Những bức ảnh nude của cô trở nên đắt giá khiến hai tạp chí người lớn là Playboy và Penthouse đã tranh giành nhau mua. Một số bức hình đã được đăng trên trang báo nhưng hầu hết vẫn chưa từng được xuất bản. Toàn bộ loạt ảnh sẽ được mang bán đấu giá vào ngày 9/11 tới. Hoài Vũ