Siêu mẫu Hải Anh và vợ hạnh phúc trong ngày cưới. Ảnh: Hoàng Hà. |
- Mấy tháng ròng rã với phim "Blog và nàng dâu", bà xã có khi nào than thiền về việc anh hay đi sớm về khuya?
- Vợ tôi quen rồi nên không nói gì cả, cô ấy hiểu và thông cảm cho nghề diễn của tôi. Nhiều người vẫn nghĩ, tôi mải đóng phim và kinh doanh, vợ vừa đi làm vừa đi học lấy bằng Thạc sĩ thì sẽ không có nhiều thời gian dành cho nhau. Tuy nhiên, chúng tôi biết cách thu xếp để có những khoảng riêng tư. Có ngày tôi quay phim buổi sáng, có ngày thì buổi chiều, ngày khác lại quay xuyên đêm nhưng không làm việc liên tục từ sáng đến tối trong mấy tháng trời.
Trong Blog và nàng dâu, vai của Lã Thanh Huyền là nặng nhất, cô ấy lúc nào cũng phải có mặt ở phim trường, còn tôi, chỉ khi có phân đoạn của Lý (tên nhân vật của Hải Anh trong phim) tôi mới đến địa điểm quay. Thời gian còn lại tôi lo công việc kinh doanh thời trang của mình. Bà xã tôi cũng không phải ngày nào cũng đi học, một tuần cô ấy chỉ đi học 4 buổi, có tuần thì lại được nghỉ. Sau khi cưới, chúng tôi tạm gác mọi công việc đi hưởng tuần trăng mật ở Nha Trang. Mới đây, cả hai còn đi châu Âu du lịch để hâm nóng tình cảm của cặp vợ chồng son.
- Bản thân anh nhận thấy, bà xã thay đổi những gì từ khi về sống chung một mái nhà với anh?
- So với những ngày còn yêu nhau thì cô ấy có thay đổi đôi chút. Lúc yêu, người ta toàn bộc lộ điểm tốt của bản thân nhưng đến khi sống chung thì những điểm xấu mới có cơ hội bộc lộ. Nhưng tất cả đều không quan trọng, vì tôi đã cưới là chấp nhận mọi điều ở con người cô ấy. Đàn ông thì phải vị tha, đừng chấp nhặt những điều nhỏ nhặt. Ưu và nhược điểm của vợ tôi chỉ mỗi mình tôi biết. Người ta vẫn nói, "tốt khoe, xấu che" nên tôi không muốn nói quá sâu về chủ đề này.
Anh chuẩn bị tâm lý làm chồng, làm cha từ trước khi kết hôn. |
- Khi vợ tu chí con đường học vị, anh lại làm nghệ thuật và kinh doanh, liệu hai người có chênh lệch quá nhiều về quan điểm sống?
- Mỗi người đều có cái hay riêng. Hai vợ chồng tôi hoạt động ở hai môi trường hoàn toàn trái ngược nhau và tôi thấy điều này còn thú vị hơn khi cả hai làm cùng trong một lĩnh vực. Chúng tôi bổ trợ, sửa chữa cho nhau những điểm không tốt nên mọi sự chênh lệch về học thức dường như không phải là cản trở lớn.
Lúc cô ấy căng thẳng vì việc học, tôi sẽ ở bên động viên về mặt tinh thần, ngược lại, cô ấy cũng là nguồn cổ vũ cho tôi làm việc. Tôi không bao giờ ghen với việc cô ấy mải học hành mà không quan tâm đến mình. Đã làm vợ chồng thì phải chấp nhận con người hiện tại của nhau, biết bỏ qua những lỗi lầm nho nhỏ trong cuộc sống thì hạnh phúc mới bền lâu.
- Vợ chồng anh cũng đã ở cái tuổi 30, hai bên gia đình có thúc giục hai người sớm có con?
- Bố mẹ tôi không sốt ruột về chuyện có cháu bế, bản thân tôi cũng thế. Đến tháng 11, vợ tôi mới hoàn thành xong bằng Thạc sĩ, khi đó chúng tôi mới nghĩ đến chuyện sinh con. Tôi luôn muốn mọi điều trong cuộc sống của mình diễn ra thật tự nhiên nên có thể sang năm tôi lên chức bố cũng không chừng.
Đàn ông ai cũng thế, phải đến lúc lấy vợ, làm chồng, làm bố. Trước khi lập gia đình, tôi đã chuẩn bị sẵn về tâm lý để đón nhận vai trò mới của mình trong một mái ấm gia đình nên bây giờ tôi cảm thấy hết sức bình thường. Bản tính của tôi vốn thế, cái gì đến thì mình đón nhận, chứ không bao giờ tỏ ra quá lo lắng hay sợ hãi.
- Đã bao giờ chị ghen với công việc diễn xuất của anh chưa?
- Trước kia thì cô ấy hay ghen tuông vì tôi dành nhiều thời gian hơn cho nó nhưng bây giờ thì cô ấy đã hiểu cho tôi. Điều đó khiến tôi có nhiều động lực để phấn đấu hơn trong công việc và giữ gìn hạnh phúc cho gia đình bé nhỏ của mình. Trong suốt hơn 12 năm yêu nhau, tình cảm của chúng tôi cũng có lúc thăng, lúc trầm. Khoảng thời gian giận lâu nhất là lúc tôi đi đóng phim nhiều khiến cô ấy lo lắng, sợ tôi “cảm nắng” một cô diễn viên nào đó. Nhưng sau khi tìm hiểu kỹ và biết rằng không có chuyện gì, cô ấy mới nguôi ngoai cơn giận và mọi chuyện trở lại quỹ đạo vốn có của nó.
Khi có con, anh sẽ dành hết tình yêu thương để chăm sóc bé. Anh muốn con mình được nuôi dạy trong điều kiện tốt nhất. |
- Nhiều người nhận xét, anh trầm hơn từ khi lấy vợ, anh thấy sao?
- Cuộc sống vốn như biểu đồ hình sin, lúc lên, lúc xuống. Có thể thời gian qua tôi trầm quá nhưng biết đâu sắp tới tôi lại lên thì sao (cười). Vài năm trở lại đây, tôi dành nhiều thời gian cho việc kinh doanh hơn là làm nghệ thuật. Trung bình một năm tôi chỉ đóng một bộ phim truyền hình. Tất nhiên so với tần suất xuất hiện trong thời gian tôi còn làm người mẫu thì ít đi nhưng tôi nghĩ, ở cái tuổi của tôi thì phải có một sự nghiệp vững chắc sau đó mới nghĩ đến sở thích, niềm đam mê khác của bản thân. Bây giờ thì tôi đang hoàn toàn hài lòng với cuộc sống. Tôi có một người vợ hiền, có công việc kinh doanh ổn định và vẫn thỏa mãn được sở thích đóng phim.
- Nếu có lời bàn tán của dư luận rằng anh sống dựa vào vợ thì anh nói gì?
- Có lẽ họ phải điều tra lại thông tin vì bản thân tôi là người tự lập rất sớm, mọi thứ tôi có bây giờ đều do hai bàn tay trắng tôi làm nên. Quan điểm của tôi khi lập gia đình là, hai vợ chồng cùng góp tay xây dựng và không muốn nhờ vả vào ai.
- Vậy anh nghĩ thế nào về những người đàn ông sống dựa hơi vợ?
- Có thể vì họ không có khả năng làm một chỗ dựa vững chắc cho người vợ hoặc vì một hoàn cảnh, lý do nào đó… Đó là chuyện của người ta, không phải chuyện của tôi nên tôi không muốn bình luận. Điều tôi quan tâm là cuộc sống của chính mình. Tôi không bàn luận về họ thì mong họ cũng đừng bàn luận gì về tôi.
Sống lâu trong làng giải trí nhưng tôi không thích việc bon chen và sự ồn ào. Tất nhiên ai cũng thích sự nổi tiếng nhưng tôi không làm mọi cách để nổi tiếng, tôi chỉ muốn có một cuộc sống yên bình như mọi người. Bản thân tôi trước đây được khán giả quan tâm vì những việc tôi làm chứ không phải tôi cố tình tạo scandal hay bỏ tiền để các nhà báo viết bài lăng xê cho mình.
Hải Anh và Lã Thanh Huyền trong một cảnh quay của phim "Blog và nàng dâu". |
- Nhìn lại con đường điện ảnh anh đi, từ sau vai Thái trong "Hoa cỏ may" thì khán giả chưa thực sự ấn tượng với một vai diễn mới nào, anh nghĩ gì về điều này?
- Không phải cứ bộ phim hay nào cũng được khán giả ủng hộ mà còn tùy vào thời điểm phim phát sóng nữa. Sau Hoa cỏ may tôi đóng rất nhiều phim và đa số là vai chính, vai phụ thì tôi chưa bao giờ đóng, ít nhất là thứ chính. Tôi không được học diễn xuất trong trường lớp nên qua các bộ phim tôi tích lũy dần kinh nghiệm.
Với tôi điện ảnh như một cái duyên, từ khi bước chân vào lĩnh vực này tôi được nhiều hơn mất. Tôi chỉ mất thời gian, mồ hôi, sức lực nhưng lại tôi được rất nhiều, tiền bạc, sự nổi tiếng và nhiều thuận lợi trong công việc. Tôi được sống nhiều cuộc đời, hiểu hơn về những thân phận trong xã hội và tích lũy cho mình nhiều kinh nghiệm. Điều đó khiến tôi trưởng thành hơn. Khi nào cái duyên của tôi với điện ảnh bị đứt thì có nuối tiếc tôi cũng đành phải nói lời chia tay.
Lương Trần thực hiện