Các nghệ sĩ tập luyện trước đêm ra mắt. |
Đúng như Đỗ Bảo mong đợi, đêm qua, khán giả đứng chật kín sân khấu của Triển lãm Vân Hồ, Hà Nội. Đó là thành công đầu tiên cho buổi ra mắt Gió bình minh. Kéo được mọi người quan tâm đến một cái mới không phải là điều quá khó, những giữ chân được họ lại là điều không đơn giản. Và những gì Đỗ Bảo cùng tập thể nghệ sĩ thể hiện đêm qua đã không làm khán giả thất vọng.
Gió bình minh không sử dụng khí nhạc cổ truyền để thể hiện các tác phẩm âm nhạc quốc tế, không đơn thuần phối ghép các dòng âm nhạc để tạo hình thức lạ, và không áp đặt các nguyên tắc cụ thể cho từng thể loại nhạc... Bấy nhiêu từ định nghĩa về thể loại âm nhạc mới này có lẽ vẫn chưa đủ, vẫn còn mơ hồ và khó lòng nắm bắt. Phải đến tận nơi, nhìn tận mắt và nghe tận tai, bạn mới có thể cảm nhận được hết ngôn ngữ của âm nhạc.
Các nghệ sĩ múa đương đại biểu diễn trong đêm nhạc. |
9 tác phẩm được trình diễn trong đêm qua là Ước mơ, Sương giăng đò ngang, Đêm phương Đông, Khi linh hồn gặp gió, Rừng thẳm, Chân trời xa, Xá thượng, Điệu nhảy và Gió bình minh. Các nhạc cụ dân tộc hoàn toàn thoát khỏi cái cũ kỹ mà mọi người thường cảm nhận, hòa quyện cùng âm thanh điện tử của keyboard và guitar. Qua những bản khí nhạc đêm qua, nhiều người mới thấy rằng bấy lâu nay mình đã bỏ quên đi bao nhiêu âm thanh hay đến thế.
Tiếng đàn bầu không còn não nuột nhưng vẫn để lại chút xao xuyến, đàn nhị không còn ỉ ôi mà lại bật lên mãnh liệt đầy ngẫu hứng... Người ta thấy cái gì đó hoang dại, phóng khoáng như đang đứng giữa thảo nguyên với gió lồng lộng và trời xanh thẳm, có gì đó thật gần thật xa mà cứ vang vọng mãi... Những đoạn vocal của Tùng Dương, Minh Anh, Minh Ánh cũng làm cho người nghe dễ cảm nhận hơn.
Ca trù, các làn điệu dân ca Bắc Bộ được sử dụng rất linh hoạt. Chỉ có một vài đoạn ngắn, lời đơn giản nhưng phải nói đó là điều cần thiết cho Gió bình minh. Đỗ Bảo và ê kíp đã rất khôn ngoan khi "nhường lại vai chính" cho các nghệ sĩ múa đương đại 3 trong số 9 tác phẩm được trình diễn. Lúc này, khán giả lại tập trung vào những động tác hình thể của các nghệ sĩ múa hơn là để ý xem tiếng nhạc này được xuất phát từ đâu. Tâm điểm của các tác phẩm thường xuyên được thay đổi như thế.
Trong số những khán giả đến xem đêm qua, chắc hẳn rất ít người gọi tên được đầy đủ các nhạc cụ sử dụng trong chương trình. Nhưng dù biết hay không, thì họ vẫn cảm nhận được một phần nào đó bằng đôi tai, đôi mắt và cả con tim của mình. Người thì chăm chú nhìn, người thì nhắm mắt nghe, người lại nhún nhảy hát theo nhạc... Thế nghĩa là những màn trình diễn đêm qua rất gần với họ và họ thấy được hòa mình vào không gian âm nhạc mà các nghệ sĩ đã tạo ra.
Nhạc sĩ Đỗ Bảo không giấu được niềm vui. |
Chương trình kết thúc bằng bản Gió bình minh mát lành trong sáng. Một buổi sớm bừng tỉnh với những ngơ ngác thường tình, với những khoảng lặng bất chợt ghé thăm. Rồi gió thổi, lùa qua khe cửa, mơn man cây lá, chim hót líu lo... Và nhịp sống lại bắt đầu vào guồng quay của nó, hối hả, sôi động, tươi vui đến rợn ngợp. Tất cả mọi người như được sống trong một không gian như thế, thấy được gần nhau, và rồi cảm xúc vỡ òa.
Đỗ Bảo có lẽ là người rất khó giấu tình cảm của mình. Mỗi một tác phẩm kết thúc, người ta đều thấy anh cười rạng rỡ rất hồn nhiên. Một sự khởi đầu thành công như mong đợi và hy vọng rằng Gió bình minh còn thổi đi xa.
Mỹ Dung