- Anh nghĩ gì về kỷ lục "siêu mẫu nam cao nhất Việt Nam" với chiều cao 1m87?
- Có lẽ tôi phải gọi đó là danh xưng mới đúng. Nhưng thực ra, đối với tôi điều đó không quan trọng lắm. Tôi quan niệm mình có ngoại hình khá là một điều may mắn nhất là trong nghề người mẫu. Nhưng mọi người sẽ tôn trọng bạn không phải ở chiều cao hay số đo ba vòng mà chính ở thái độ và hiệu quả trong công việc của bạn.
Đức Vĩnh tự nhận mình là người cầu toàn trong công việc. |
- Chiều cao vượt trội và hình thể chuẩn góp phần hình thành tên tuổi của anh như thế nào?
- Tôi rất cảm ơn sự yêu mến của khán giả dành cho mình. Nhưng tôi thuộc dạng “biết người biết ta” nên hiểu rằng trong giới thời trang này, đôi khi tre chưa già mà măng đã mọc. Nếu chỉ ỷ vào ưu thế ngoại hình mà không trau dồi kỹ năng trong nghề thì khỏi cần ai cạnh tranh, tự khắc thời gian nó sẽ đào thải mình.
- Anh có bí quyết gì để tránh những scandal trong nghề nghiệp lẫn đời sống riêng?
- Tôi nghĩ có thể là vì tôi khá nguyên tắc trong mọi thứ: công việc lẫn cuộc sống riêng. Tôi tự nhận mình là người cầu toàn trong công việc và lúc nào cũng muốn mọi thứ hoàn hảo. Có lẽ vì thế tôi ít vướng vào những scandal hay rắc rối như bạn nói. Một phần khác là do tính cách, tôi luôn vui vẻ, không để những chuyện buồn lấn át cảm xúc và luôn biết tìm niềm vui trong cuộc sống.
- Ngoài lề một chút, anh thích khoảng thời gian nào nhất trong năm?
- Là chính khoảng thời gian này. Gần Noel, không khí trong lành, mát lạnh, mọi người ai cũng hạnh phúc, đường phố thì vui tươi, nhộn nhịp. Cá nhân tôi thấy Noel của TP HCM rất đẹp, đẹp hơn cả Singapore và một số thành phố nổi tiếng khác.
- Anh từng gặp những tin đồn gì?
- Thỉnh thoảng người ta thấy tôi đi chơi hoặc chụp ảnh với cô này cô kia cũng cho là Đức Vĩnh trăng hoa.
- Vậy sự thật là gì?
- Thật ra tôi có khá nhiều bạn thân trong giới là nữ, như Mai Phương Thúy chẳng hạn. Nên bạn có thể thấy tôi có lúc đi chơi với họ, tuy nhiên đó chỉ là bạn bè thông thường. Không phải đi với cô gái nào cũng là người yêu. Người yêu tôi có rồi, nhưng không muốn công khai.
Đức Vĩnh và Xuân Hòa trong một cảnh quay. |
- Gần đây chúng tôi thấy anh xuất hiện rất tình cảm với diễn viên Xuân Hòa. Cô ấy là người anh nói đến?
- Dĩ nhiên là không phải. Tôi và Xuân Hòa là bạn thân, chúng tôi rất quý nhau và hay gặp gỡ nhau để bàn bạc về các dự án công việc. Tôi đã hợp tác với Xuân Hòa được vài lần rồi và lần gần đây nhất là cùng quay một đoạn clip ngắn cho Samsung Chat 335 Wi-Fi. Tuy cô ấy không phải là một người mẫu chuyên nghiệp nhưng rất nhiệt tình, diễn xuất tự nhiên và luôn góp ý cho tôi khi phải diễn những cảnh khó.
- Anh có thể chia sẻ về kỷ niệm vui khi làm việc với Xuân Hòa?
- Cô ấy là một trong số ít những bạn diễn có chiều cao khá khiêm tốn so với tôi. Tuy nhiên làm việc với Xuân Hòa rất vui, cô ấy thông minh và nắm bắt ý tưởng quay và chụp ảnh rất nhanh. Có khá nhiều kỷ niệm khi làm việc chung với Xuân Hòa nhưng buồn cười nhất là lần tôi nhận tin nhắn trả lời từ cô ấy: “Em muon om anh qua nha em nha”. Tôi thót tim khi thấy tin nhắn này vì lúc ấy tôi đang ngồi cùng bạn gái.
Mặc dù đang cùng quay một video clip nói về tình huống buồn cười của tin nhắn không dấu vậy mà tôi cũng không khỏi giật mình khi đọc tin nhắn này. Ban đầu tôi chưa hiểu ngay nhưng sau đó hiểu ý Xuân Hòa muốn nói là “Em muốn ốm anh qua nhà em nha”. Tôi kể cho Xuân Hòa nghe và cả hai không thể nhịn được cười trong suốt cả ngày hôm đó.
- Nếu không phải Xuân Hòa, ai là người con gái “bí mật” của anh?
- Cô ấy không phải là một bí mật với những ai quen biết tôi. Nhưng cô ấy không phải là người trong giới nghệ thuật nên tôi không muốn cô ấy cảm thấy phiền nếu tôi công khai tình cảm.
Cẩm Ly