Trương Minh Cường có khuôn mặt hao hao giống nam diễn viên Jang Dong Gun của Hàn Quốc. |
- Nhiều người cảm thấy tiếc vì cho rằng anh đến với điện ảnh hơi trễ, còn anh thì nghĩ sao?
- Tôi cũng tiếc chứ! Giá như mình có duyên với điện ảnh sớm hơn thì sẽ có cơ hội để làm được nhiều việc. Tuy nhiên, thực tế như thế nào mình cứ chấp nhận vậy, còn được diễn xuất thì mình vẫn còn phải cố gắng hết sức. Nghề diễn viên có một sức cuốn hút kỳ lạ, ai đã bước chân vào thì khó lòng mà bước chân ra.
- Gia nhập làng giải trí đồng nghĩa với việc sẽ phải đối mặt với những thị phi, anh đã chuẩn bị tâm lý cho những điều ấy?
- Từ nhỏ tôi đã tự đứng trên đôi chân của mình, bị người ta đánh ngã nhiều lần nên khi lớn lên tôi nhìn nhận mọi chuyện vui buồn của cuộc sống đơn giản lắm. Tôi không bao giờ nhìn một ai đó bằng thái độ hằn học hay ghét bỏ, và cũng chẳng tranh giành với ai cái gì. Có lẽ nhờ vậy mà đi đóng quảng cáo, đóng phim cũng mấy năm rồi nhưng tôi ít khi bị ai nói xấu hay đặt điều. Tôi nghĩ đó là thương hiệu riêng của tôi, không bị lẫn vào ai khác.
- Kể cả việc anh chấp nhận bị thua thiệt?
- Tôi chấp nhận! Đôi khi để đổi lấy sự an bình, vui vẻ mình cũng phải mất đi một điều gì đó. Tôi thích một cuộc sống thoải mái, thân thiện với những người ở xung quanh.
- Là diễn viên “tay ngang”, anh có thể gặp may mắn và tỏa sáng khi có một vai diễn phù hợp, nhưng điều đó khó xảy ra lần thứ hai nếu anh không có khả năng diễn xuất đa dạng. Anh nghĩ sao về điều này?
- Tôi biết là tôi không được đào tạo bài bản nên sẽ gặp nhiều khó khăn hơn, nhưng ngành nghề nào cũng có “chiêu” để người ta ngày càng đạt đến sự chuyên nghiệp. Tôi phải học hỏi và trau dồi rất nhiều về diễn xuất, từ ánh mắt, cử chỉ cho đến hành động của diễn viên thông qua các bộ phim nước ngoài hoặc đạo diễn. Tôi quan niệm, đã là một diễn viên chuyên nghiệp thì vai gì cũng phải làm được, do đó sau này tôi muốn được thử sức ở nhiều dạng vai khác, nhất là vai phản diện để có thể bộc lộ được khả năng của mình rõ ràng hơn.
- Hiện tại anh làm cả 3 công việc: quản lý công ty, đóng quảng cáo, đóng phim, như vậy thì làm sao có thể đạt đến đỉnh cao của một nghề nào đó như anh đã nói?
- Ngay từ đầu tôi đã có chiến lược phát triển trong từng giai đoạn của mình. Nếu đóng phim nhiều, chắc chắn là công việc ở công ty sẽ bị hạn chế. Do đó, thời gian này tôi chỉ tập trung cho phim, còn mọi việc em trai tôi sẽ lo. Trước mắt, công ty chỉ hoạt động ở mức trung bình, nhưng sắp tới tôi sẽ tăng tốc. Tôi muốn tạo dựng tên tuổi ở lĩnh vực điện ảnh thật vững chắc đã!
Bộ phim "Gió nghịch mùa" mà Trương Minh Cường tham gia đang nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả truyền hình. |
- Ngoài 30 tuổi rồi, công việc đã bắt đầu ổn định, anh có dự định gì cho việc lập gia đình chưa?
- Tôi cũng đang rất muốn đây, mẹ tôi thì càng hối thúc bởi em trai tôi đã có vợ con rồi. Đến tuổi này, sau những giờ làm việc tôi cũng thèm không khí của một gia đình nhỏ, nhưng có lẽ duyên chưa đến nên đành phải chịu thôi. Sự đổ vỡ của hai cuộc tình gần đây đã khiến tôi trở nên khó yêu hơn.
- Nguyên nhân nào khiến anh trở nên như thế?
- Tôi đã qua cái thời lãng mạn, đi làm quen, “cưa cẩm” rồi đưa đón một ai đó. Vả lại tôi cũng không có nhiều thời gian để làm điều đó nữa. Nếu ai thực sự yêu tôi, chấp nhận chịu thiệt thòi thì tôi mới có thể tiến tới được. Bù lại, tôi sẽ bù đắp cho người đó bằng tình yêu chân thành của mình.
- Anh có lợi thế về ngoại hình, mà người ta thường nói những người như vậy thì rất bay bướm, không chung thủy trong tình yêu. Anh tự thấy mình thế nào?
- Ở ngoài tôi không khác nhân vật Thế Danh trong phim Gió nghịch mùa mấy đâu, cũng khá si tình đấy! (cười) Người ta hay quan niệm đàn ông con trai có vẻ bề ngoài ưa nhìn một chút thì hay lăng nhăng, nhưng tôi lại nghĩ điều đó thuộc về bản chất và tính cách của từng người rồi, chứ không phụ thuộc vào việc người đó xấu hay đẹp. Tôi thì đã yêu ai là yêu rất “dai”, từ trước đến nay tôi trải qua hai mối tình mà mối tình nào cũng kéo dài từ 4 đến 6 năm.
Đôi nét về diễn viên Trương Minh Cường Trương Minh Cường sinh năm 1978 tại Mỹ Tho, Tiền Giang trong một gia đình có hai anh em trai. Cha mất sớm, anh sống cùng mẹ và em ở quê cho đến năm 18 tuổi thì quyết định lên thành phố lập nghiệp. Tốt nghiệp Đại học Kinh tế, lại sở hữu thể hình lý tưởng với chiều cao 1m75 và cân nặng 72 kg, anh được mời đóng nhiều quảng cáo truyền hình. Cho đến nay, anh đã tham gia gần 50 mẫu quảng cáo cho nhiều thương hiệu nổi tiếng và được mệnh danh là “ông vua quảng cáo” của Sài Gòn. Cách đây 2 năm, Trương Minh Cường tình cờ rẽ sang lĩnh vực phim ảnh và may mắn được đóng vai chính trong bộ phim Cỏ đuôi gà. Thành công ban đầu đã giúp anh có cơ hội gắn bó với sự nghiệp diễn xuất. Một loạt phim sau đó như Sóng gió thương trường, Blog và người đẹp, Tại tôi… đã khẳng định được khả năng của anh trong vai trò diễn viên. Gần đây, khi bộ phim Gió nghịch mùa phát sóng và nhận được sự quan tâm nồng nhiệt của khán giả, vai diễn chàng Thế Danh hiền lành, chân thật của Trương Minh Cường cũng được dành nhiều tình cảm ưu ái. Ngoài công việc đóng quảng cáo và đóng phim, hiện nay chàng diễn viên có khuôn mặt hao hao Jang Dong Gun của Hàn Quốc còn quản lý một công ty riêng chuyên về lĩnh vực quảng cáo, truyền thông. |
Một số hình ảnh của diễn viên Trương Minh Cường:
Hàn Quốc Việt thực hiện
Photo: Phạm Hoài Nam
Stylist: Vô Thường
Make - up: Thanh Phước
Fashion: MIZADA