- Từ "cô gái vàng" trong làng thể thao đến việc sắm vai người vợ, người mẹ. Kỷ niệm đáng nhớ nhất những ngày đầu làm vợ của chị là gì?
- Tôi chuẩn bị tâm lý trước rồi, nên không lúng túng lắm. Kỷ niệm đáng nhớ nhất là kỷ niệm vui thôi. Đúng giây phút trao nhẫn cưới thiêng liêng. Anh Tú lấy nhẫn cưới đeo vào ngón tay vợ, chiếc còn lại anh cầm lấy định tự đeo cho mình, may mà tôi còn kịp "đòi" lại, rồi khéo léo đeo cho chàng. Bởi anh có biết gì đâu, cứ tưởng việc đeo nhẫn là của đàn ông thôi. Còn mình cũng "quê" không kém. Không biết mở sâm panh nên nút chai bắn ngay vào trán người đại diện của một hãng xe máy đến tặng tôi chiếc xe nhân dịp cưới. Cũng may là cú bắn nhẹ thôi.
- Sau tuần trăng mật, chị đã làm gì để giữ chân chàng ca sĩ?
Thúy Hiền và con gái. |
- Tôi cũng chẳng có bí quyết gì ngoài sự chân thành và luôn bên nhau khi vui, khi buồn, khi thành công, khi thất bại. Cũng không quá đào sâu vào những sai trái của "người ta" bởi" nhân vô thập toàn mà.
- Nhược điểm lớn nhất của chồng chị là gì?
- Là phụ nữ ai chẳng hay ghen, thường thì tôi không nói gì nhưng nếu có người con gái nào cảm mến anh ấy gọi điện đến, thế nào tôi cũng chủ động giành quyền nghe máy.
- Mỗi khi "chiến tranh lạnh" xảy ra, ai là người làm lành trước?
Cãi nhau xong, chúng tôi làm lành luôn, không có chuyện giận dỗi dai dẳng. Được cái anh Tú nóng tính nhưng "hạ hỏa" nhanh nên lúc nào cũng chủ động làm lành trước.
- Điều gì đã giúp chị yêu quý con riêng của chồng như mình sinh ra?
- Tôi nuôi bé từ khi mới 8 tháng tuổi, chưa biết gì, bé cất tiếng nói đầu tiên là "mẹ", mình hạnh phúc lắm. Đến bây giờ có chuyện lớn nhỏ gì bé cũng kể với mẹ hết. Tôi thấy trẻ con đáng yêu lắm và chúng không có tội.
- Chị dành thời gian cho con nhiều hơn hay chồng nhiều hơn?
- Tôi dành thời gian cho con cũng nhiều mà cho chồng cũng không ít.
- Chị đánh giá thế nào về tình yêu sau hôn nhân của mình?
- Tình cảm của chúng tôi vẫn vậy, vẫn thấy mới mẻ như ngày nào.
(Theo Tiền Phong)