Ba chị em Cẩm Ly - Hà Phương - Minh Tuyết duyên dáng trong một tiết mục đặc biệt. |
Xuất hiện trong áo tứ thân dịu dàng, ba nữ ca sĩ Cẩm Ly - Hà Phương - Minh Tuyết đã gây ấn tượng mạnh với khán giả bằng màn trình diễn được đầu tư kỹ lưỡng. Đã lâu lắm rồi người hâm mộ mới được xem họ hát với nhau, được ôn lại kỷ niệm của một thời bằng hình ảnh “ngày xưa” - thời họ còn là những ca sĩ trẻ. Với một ca khúc đậm chất dân ca Bắc Bộ, ba chị em đã có những giây phút tung hứng rất ăn ý và cũng rất duyên dáng. Là người “kín tiếng” nhất trong nhà, Hà Phương bộc bạch, giờ cô không còn hoạt động ca hát nhiều, nên khi thấy hai người chị và em của mình được khán giả đón nhận nồng nhiệt, cô không tránh khỏi niềm xúc động dâng trào.
Trước đó, với liên khúc Người về cuối phố - Đã xa cuộc tình, cặp song ca Cẩm Ly - Minh Tuyết đình đám một thời cũng đã khiến khán giả như muốn vỡ oà. Cùng mặc hai bộ đầm màu cam nổi bật và bắt mắt, Cẩm Ly và Minh Tuyết đã phối hợp rất nhuần nhuyễn và thu hút trong những ca khúc hit của cả hai chị em. Phần trình diễn này cũng gây chú ý bởi từ lâu nhiều người vẫn lầm tưởng Cẩm Ly và Minh Tuyết là hai chị em sinh đôi. Do đó, khi thấy họ cùng đứng chung sân khấu, một số khán giả tỏ ra rất háo hức và không ngớt trầm trồ so sánh những điểm tương đồng trên khuôn mặt và vóc dáng của hai nữ ca sĩ.
Liveshow Minh Tuyết in Vietnam với mức kinh phí đầu tư cao, nhìn chung đã làm thoả lòng người hâm mộ cô ca sĩ gợi cảm và xinh đẹp này. Sau 12 năm vắng bóng, sự trở lại của Minh Tuyết vẫn được đông đảo khán giả chờ đợi và đón nhận. Tuy vô tình “đụng” phải liveshow của nghệ sĩ hài Hoài Linh diễn ra cùng thời điểm, nhưng chương trình cũng đã thu hút được gần 4.000 khán giả đến với sân khấu Lan Anh. Đây cũng là dịp để Minh Tuyết “báo cáo” với người hâm mộ trong nước những gì cô đã học hỏi được trong suốt khoảng thời gian dài sinh sống và làm việc tại nước ngoài. Một loạt ca khúc từng làm nên tên tuổi Minh Tuyết đã được cô trình bày gần như đầy đủ trong chương trình như Gọi thầm tên anh, Mãi mất nhau trong đời, Đã không yêu thì thôi, Yêu một người sống bên một người…
Khán giả thú vị bởi những nét tương đồng giữa hai chị em Cẩm Ly và Minh Tuyết. |
Nổi tiếng từ những cuốn DVD trước đó với hình tượng sexy, Minh Tuyết vẫn tiếp tục phát huy thế mạnh của mình trong đêm diễn này. Cô đã thay gần 10 bộ trang phục trong 3 tiếng đồng hồ diễn ra chương trình, hầu hết đều rất gợi cảm và tôn lên vẻ quyến rũ của cô. Về phong cách trình diễn, Minh Tuyết thay đổi liên tục, lúc thì cực kỳ sôi động bốc lửa trong những ca khúc dance, hip hop; khi thì làm nao lòng người nghe bởi giọng hát da diết, tình cảm với những bản ballad trữ tình. Điểm nhấn của chương trình là phần thể hiện ca khúc Gánh hàng rong rất xúc động. Cô đã lấy nước mắt của nhiều khán giả khi khéo léo đưa mẹ lên sân khấu và tâm sự về quãng thời gian cơ cực thời thơ ấu. Cô cũng đã cùng cha mình hát lại bài hát Ngày hôm qua đâu rồi mà thuở nhỏ cô vẫn thường nghêu ngao.
Chương trình không có MC, nhưng vẫn được kết nối bởi những phần giao lưu, trò chuyện của chính Minh Tuyết và đôi lúc có sự hỗ trợ của nam ca sĩ Quang Linh. Với lối nói chuyện tự nhiên, chân thành, Minh Tuyết chiếm được cảm tình của đông đảo khán giả có mặt tại đêm diễn. Dù hơn 10 năm qua chưa một lần trình diễn tại quê nhà, nhưng Minh Tuyết vẫn có fanclub khá nhiệt tình và luôn sẵn sàng hỗ trợ cô trong việc tạo không khí sôi động cho chương trình.
Minh Tuyết và bố mẹ trên sân khấu. |
Ở phần đầu liveshow, âm thanh có phần không tốt nên chưa tôn lên được giọng hát của Minh Tuyết. Tuy nhiên, càng về sau thì hiệu ứng âm thanh, ánh sáng được khắc phục và người nghe cũng cảm thấy “đã” hơn khi thưởng thức giọng hát live cao vút và trong trẻo của cô đến tận bài hát cuối cùng. Nỗ lực hát toàn bộ các ca khúc với ban nhạc của Minh Tuyết rất đáng ghi nhận, vì thế dù có những lúc cô nhảy quá “sung” nên hát bị phô chênh nhưng vẫn hoàn toàn có thể thông cảm được.
Góp phần làm chương trình thêm hấp dẫn là màn kết hợp của Minh Tuyết với “người tình đầu tiên” trong âm nhạc là nam ca sĩ Lam Trường. Cả hai đã thể hiện lại khá ăn ý ca khúc từng rất ăn khách của họ khoảng 15 năm trước Em đâu biết. “Người bạn mới” Đan Trường dù còn khá lúng túng với lần đầu song ca cùng Minh Tuyết, nhưng vẫn hoàn thành bản hoà giọng Vị ngọt đôi môi trong sự tán thưởng của người nghe. Đặc biệt, phải kể đến sự xuất hiện của nam ca sĩ Lương Tùng Quang một trong những gương mặt hàng đầu tại hải ngoại - với màn song ca tình tứ Yêu mãi ngàn năm với cô bạn thân Minh Tuyết. Cũng là lần đầu tiên trở về Việt Nam hát, Lương Tùng Quang được khán giả đón nhận nồng nhiệt.
Tối nay, 19/12, chương trình sẽ tiếp tục diễn ra tại sân khấu ca nhạc Lan Anh. Dưới đây là một số hình ảnh trong đêm diễn tối qua:
Minh Tuyết với màn mở đầu chương trình rất sôi động và lôi cuốn. |
Nồng nàn trong bản ballad từng góp phần đưa tên tuổi cô lên hàng ngôi sao “Gọi thầm tên anh”. |
Ngay sau đó, cô lại trở nên nóng bỏng và gợi cảm với đầm ngắn… |
… rồi lại teen trong ca khúc “Giấc mơ mình em”. |
Tình tứ với người bạn thân tại hải ngoại, ca sĩ Lương Tùng Quang. |
Những màn vũ đạo gợi cảm quen thuộc được Minh Tuyết tái hiện lại trong đêm liveshow tại Việt Nam. |
“Người tình đầu tiên” trong âm nhạc của Minh Tuyết là nam ca sĩ Lam Trường. Cả hai đã chia sẻ với khán giả những kỷ niệm từ thời mới đi hát. |
Lần đầu kết hợp với Minh Tuyết, anh Bo hơi lúng túng nhưng vẫn rất tình cảm. |
Minh Tuyết kết lại chương trình với loạt ca khúc hot nhất của cô thời gian qua: "Yêu một người sống bên một người", "I’m sorry", "Đã không yêu thì thôi"… |
Hàn Quốc Việt
Ảnh: Minh Hoàng