Trong lúc tập, ca sĩ Y Vol - con trai trưởng của nghệ sĩ Y Moan - thường xuyên phải chạy ra sân khấu để nhắc ba hát nhỏ, giữ sức cho đêm diễn. Thời điểm diễn ra liveshow là lúc bệnh tình của nghệ sĩ Y Moan đã vào giai đoạn cuối, ông thường xuyên phải dùng đến ống thở ô xi để hỗ trợ hô hấp. Do đó ai cũng lo cho sức khỏe của ông và không dám chắc là ông có thể hát hết đêm diễn. Tuy nhiên, chương trình đã diễn ra rất thành công, ông đã có những giây phút thăng hoa thực sự trên sân khấu để đem đến cho khán giả nhiều cảm xúc khó quên. Cùng xem lại những khoảnh khắc cuối cùng của người nghệ sĩ núi rừng để mãi còn nhớ đến ông và giọng hát tuyệt vời của ông.
35871 |
Y Moan hát tập ca khúc Tôi đến với cao nguyên (Nguyễn Cường). |
35868 |
Y Moan hát ca khúc Em hát thương ai (Nguyễn Cường) cùng Mỹ Linh. |
35872 |
Y Moan hát Giấc mơ chapi (Trần Tiến) với phần đệm đàn của Lê Minh Sơn. |
Clip: Khôi Minh