Ý Lan hát sung quên cả mệt
Ở tuổi 50, Ý Lan vẫn hát rất sung trong hai đêm nhạc diễn ra tại TP HCM vào tối 20 và 21/8. Hát hơn 30 ca khúc, chị đã giữ khán giả ngồi lại đến tận 1h sáng.
>> Ý Lan tái ngộ khán giả Sài Gòn
|
| Việc Ý Lan về Việt Nam biểu diễn lần này thu hút sự quan tâm của nhiều khán giả. Hầu hết những người có mặt trong đêm diễn đều ở độ tuổi trung niên, số ít là các bạn trẻ hâm mộ Ý Lan qua băng, đĩa nên đến nghe chị hát live. |
|
|
| Dù đã về nước hát vài lần nhưng Ý Lan vẫn không khỏi bất ngờ khi chị vừa xuất hiện đã nhận được những tràng pháo tay dài cùng những tiếng gọi tên đầy tình cảm. Ý Lan tâm sự: “Mỗi lần trở về, tôi hạnh phúc vô cùng, bởi mình được khán giả yêu thương nhiều hơn. Vì vậy, có hát bao nhiêu bài tôi cũng không thấy mệt”. |
|
|
| Thể hiện lại những tình khúc nổi tiếng như “Hãy cứ là tình nhân”, “Ngày xưa Hoàng Thị”, “Gái xuân”, “Nhạt nhòa”… Ý Lan đem đến một đêm nhạc tuyệt vời, với những cảm xúc chực như vỡ òa trong lòng người hâm mộ. |
|
|
| Càng về đêm, giọng hát của Ý Lan càng da diết và mãnh liệt. Chị nói, dù có bao nhiêu lời yêu cầu, chị cũng hát cho đến khi trả hết "nợ" thì mới thôi. Ở tuổi 50, Ý Lan vẫn đẹp trong mắt khán giả, không chỉ về hình thức mà còn ở tâm hồn. Những câu chuyện phiếm duyên dáng sau mỗi bài hát cũng tô điểm thêm ấn tượng về chị trong lòng khán giả. |
|
|
| Hơn 30 ca khúc được Ý Lan hát trọn vẹn, đến tận 1h sáng mà cả chị lẫn khán giả đều chưa muốn chia tay. Người hâm mộ thán phục nữ danh ca về sự bền bỉ và lửa nhiệt tình dường như chưa bao giờ cạn. Không những thế, chị còn đem đến một không khí gần gũi, ấm cúng với những tâm sự chân thành. |
Hân Quy












