Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Hồng Nhung, Quang Dũng lại tình tứ

Tối 23/8, đêm nhạc 'Ngẫu nhiên' của 'bống' Hồng Nhung và Quang Dũng đã diễn ra tại nhà hát lớn Hà Nội. Đây là lần thứ hai, cặp đôi cùng hợp tác trong một đêm nhạc sau chương trình 'Vì ta cần nhau' diễn ra từ 3 năm trước.
>> Hồng Nhung: 'Tôi đã kết hôn'
>> Quang Dũng muốn 'khép lại quá khứ'

sẽ mang đến cho khán giả những tình khúc của các nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Phạm Duy, Thanh Tùng,

Đêm nhạc Ngẫu nhiên của Hồng Nhung và Quang Dũng diễn ra trong hai ngày 23-24/8 tại Nhà hát lớn Hà Nội. Cả hai xuất hiện trên sân khấu và nhận được nhiều lời tán thưởng, tràng vỗ tay từ khán giả.

sẽ mang đến cho khán giả những tình khúc của các nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Phạm Duy, Thanh Tùng,

Họ cùng nhau thể hiện những nhạc phẩm của các nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Phạm Duy, Thanh Tùng...

Hồng Nhung và tôi cùng đi trên một con đường âm nhạc semi-classic với những bài hát trữ tình, lãng mạn với khá nhiều quan điểm nghệ thuật trùng nhau. Hơn nữa, ngoài đời chúng tôi có một tình thân, không chỉ trên quan hệ những người đồng nghiệp với nhau. Sự kết hợp song ca vừa là bước làm mới về chuyên môn, cũng là một kỷ niệm tình bạn.

Hồng Nhung và Quang Dũng cho biết cả hai có nhiều điểm chung về nghệ thuật, trong đó họ cùng hát nhạc semi-classic với những tình khúc trữ tình, lãng mạn của Trịnh Công Sơn hay Phạm Duy. Quang Dũng tâm sự: "Sự kết hợp song ca vừa là bước làm mới về chuyên môn, cũng là một kỷ niệm tình bạn".

Hồng Nhung hát giọt sương trên mí mắt.

Hồng Nhung tha thiết với Giọt sương trên mí mắt của nhạc sĩ Thanh Tùng.

Hay sâu lắng khi thể hiện các nhạc phẩm của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Giao lưu cùng khán giả.

"Bống" vui vẻ trò chuyện và không quên gửi lời cám ơn tới khán giả Hà Nội, những người bạn thân thiết của Hồng Nhung.

Chỉ biết chúng tôi thoải mái như những người bạn, không có gì cần giấu diếm, tin tưởng và bằng một cách nào đó có sự bảo vệ lẫn nhau rất tự nhiên và vô thức! Dũng ít tuổi hơn tôi, nhưng qua cuộc sống thường ngày, tôi nhận thấy nhiều điều tôi cần học ở anh chàng ít nói, hiền hậu và sâu sắc này

Nói về tình bạn với Quang Dũng, người đẹp cho biết: "Dũng ít tuổi hơn tôi, nhưng qua cuộc sống thường ngày, tôi nhận thấy nhiều điều cần học ở anh chàng ít nói, hiền hậu và sâu sắc này, cả hai thoải mái như những người bạn, không có gì phải giấu giếm".

Lời thú tội, Anh còn nợ em, Vì đó là em, Xin còn gọi tên nhau...

Quang Dũng hát một lúc ba bài với Lời thú tội, Anh còn nợ em, Vì đó là em...

Và vui vẻ khi hát xong

Và vui vẻ khi hát xong nhạc phẩm Xin còn gọi tên nhau, khán giả cổ vũ rất nhiệt tình khi nghe tình khúc này.

Lê Hiếu

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net