Khoảnh khắc cô đơn của An An
Không còn tham gia chụp ảnh ồ ạt như khoảng hai năm về trước, Quách An An bây giờ 'tiết kiệm' hình ảnh hơn, chỉ làm việc với ê kíp quen thuộc. Mới đây, cô thực hiện bộ ảnh, ghi lại những khoảnh khắc cô đơn trong một buổi chiều tà có mưa nhẹ, trong một công viên đầy cây xanh ở TP HCM.
>> Quách An An với style cổ điển
>> Quách An An kéo áo khoe quần chíp

|
| Khá “im hơi lặng tiếng” suốt thời gian qua, Quách An An cho rằng, đã đến lúc chị muốn kiểm soát hình ảnh, chứ không mong xuất hiện ồ ạt như trước. Là nghệ sĩ, chị e ngại khán giả sẽ bị nhàm chán với hình ảnh của mình. Quách An An cũng hạn chế chụp những bộ ảnh quá nóng bỏng, thay vào đó, là những bộ ảnh có ý tưởng, khiến người xem thích thú. |

|
| Trong bộ ảnh mới do stylist Tân Đà Lạt đưa ra ý tưởng, Quách An An hóa thân thành một cô gái gặp nhiều trắc trở trong tình yêu. Cô lẻ loi, cô đơn trong một buổi chiều u ám, với những cơn mưa nhẹ. Với đôi mắt buồn sâu thẳm, và làn môi cong như hờn dỗi, Quách An An khiến cả ê kíp hài lòng với diễn xuất ngày càng chín muồi. |

|
| Nữ diễn viên phim “Trung úy” cho biết, thời gian này chị đang thực hiện album mới, gồm 2 CD theo 2 phong cách dance và slow. Album hiện chỉ mới hoàn thành một nửa, nên chưa định được thời điểm phát hành chính thức. |

|
| Chị cũng vừa hoàn tất một vai nhỏ trong phim điện ảnh “Bẫy cấp 3”, do một người bạn là Việt kiều sản xuất. |

|
| Khoảng cuối năm, Quách An An sẽ đứng ra làm phim. Bây giờ cô đang ráo riết tìm diễn viên và hoàn tất phần cuối của kịch bản cùng các cộng sự. |

|
| Bộ ảnh của An An do nhiếp ảnh gia Louis Wu ghi lại, với sự hỗ trợ của stylist Tân Đà Lạt, make-up Đức Hiển và trang phục của nhà thiết kế July Dương. |
Hàn Quốc Việt










