Jennifer Phạm bình yên bên con trai
Gần 3 tuần nay, Jennifer Phạm tạm thời dừng mọi công việc ở trong nước, để về Mỹ thăm gia đình và chăm sóc cho con trai. Bé Bảo Nam đã hơn 3 tuổi và rất hiếu động mỗi khi được mẹ cho đi chơi ở công viên.
>> Jennifer Phạm 'chạm mặt' chồng cũ
>> Quang Dũng chia sẻ về chuyện ly hôn
|
| Từ đầu năm nay, Hoa hậu Jennifer Phạm và Quang Dũng đã quyết định cho bé Bảo Nam về Mỹ sống cùng ông bà ngoại, bởi cả hai đều khá bận rộn với sự nghiệp riêng và không muốn để người giúp việc chăm sóc con trai. |
|
|
| a |
|
| a |
|
| a |
|
| Mới đây, Quang Dũng đã chính thức lên tiếng về chuyện ly hôn. Jennifer đã đọc bài viết này và cảm thấy buồn vì có một vài thông tin sai lệch. Tuy nhiên, cô quyết định giữ im lặng vì không muốn tạo sự ồn ào với dư luận. Người đẹp chia sẻ, chỉ có cô và Quang Dũng, hai người trong cuộc mới hiểu rõ sự tình, nên mong khán giả hãy để cho họ có khoảng trời riêng. |


|
| a |
Ảnh: J.P.
Bạn nghĩ gì?
0/100014:55 3/6/2011
- Thùy Trang(phuthuylauca04@yahoo.com)
Bé Bảo Nam càng lớn càng giống như một bản sao của Quang Dũng, nhìn bé thật dễ thương. Tiếc cho bé là dù được sống ở Mỹ, môi trường tốt nhất về cách giáo dục nhưng bé lại không được sống trong tình Xem thêm
14:47 3/6/2011
- phan thi nguyet(nguyetphan@yahoo.com)
2 mẹ con thật hạnh phúc, nhưng hạnh phúc hơn nếu có Quang Dũng. ..Bé Bảo Nam thật đáng yêu!
14:42 3/6/2011
- vinh quach(ktsqvinh@yahoo.com)
Mong cho em hạnh phúc bên hoàng tử nhỏ, những trắc ẩn của cuộc sống sẽ chôn sâu trong ký ức chỉ còn lại thực tại của cuộc sống, em hãy thưởng thức điều ngọt ngào của cuộc sống. Chúc em mọi điều tốt lành.
14:41 3/6/2011
- Nhu Nguyet(nhu06@yahoo.com)
Thôi đừng đem lên mặt báo mà kể tội nhau nữa. Hôn nhân tan vỡ chắc chắn không do lỗi từ 1phía. Hãy để cho khán giả vẫn giữ được hình ảnh tốt đẹp của 2 người trong lòng họ.
14:37 3/6/2011
- Kiều Thanh Bình(thanhbinh_kieu@yahoo.com.vn)
Bé BN càng lớn càng gống Quang Dũng. Tôi thật tiếc cho chuyện hôn nhân của QD và Jennìer Phạm...Biết làm sao !
14:37 3/6/2011
- Phương Thư(roserum123@yahoo.com.vn)
Mình nghĩ mỗi cuộc chia ly đều có nguyên nhân của nó. Người ngoài thì không nên phán xét gì cả. Người trong cuộc đã đủ mệt mỏi quá rồi vì vậy hãy đón nhận những cố gắng của họ. Dù ai đúng ai Xem thêm










