Trần Tiến rút khỏi 'Bước nhảy hoàn vũ'
Nhạc sĩ Trần Tiến sẽ không tiếp tục làm giám khảo trong cuộc thi Bước nhảy hoàn vũ 2011 bắt đầu từ đêm thứ 4, chủ nhật tuần này 15/5. Người thay thế vị trí của anh chưa được Ban tổ chức cuộc thi - công ty Cát Tiên Sa - tiết lộ.
>> Nhạc sĩ Trần Tiến không còn mạnh miệng
>> Trần Tiến làm giám khảo 'Bước nhảy hoàn vũ'
Mặc dù chưa có thông báo chính thức của Ban tổ chức về việc này nhưng nhạc sĩ Trần Tiến đã xác nhận với Ngoisao.net rằng anh sẽ thôi không đảm nhận vai trò giám khảo của Bước nhảy hoàn vũ. Nhạc sĩ cho biết anh chuẩn bị lên đường sang CH Czech và sẽ có chuyến lưu diễn tại nước này cùng một số nước châu Âu, nên sẽ không thể đảm đương vai trò cầm cân nảy mực cho chương trình. Tuy nhiên, anh vẫn dõi theo cuộc thi và khi trở về, nếu chương trình còn tiếp tục, có thể anh lại tham gia chấm điểm.
|
| Nhạc sĩ Trần Tiến nhận được nhiều phản hồi trái chiều với những bình luận về thí sinh trong Bước nhảy hoàn vũ 2011. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng. |
Khi được mời vào làm giám khảo cho Bước nhảy hoàn vũ, nhạc sĩ Trần Tiến được kỳ vọng sẽ mang đến những nhận xét xác đáng và dí dỏm. Tuy nhiên, ngay trong số thứ hai của chương trình, với những ý kiến trực diện về phần dự thi của cặp đôi Hứa Vĩ Văn, Vũ Thu Phương, anh đã gặp những phản hồi thiếu thiện chí từ dư luận. Đặc biệt là phát biểu của anh sau điệu nhảy chachacha của Vũ Thu Phương: “Tôi đang chờ cái mông của cô ấy nóng bỏng mà mãi không có”, đã được một tờ báo mạng xếp vào bảng phát ngôn “đáng sợ” vì cho rằng ở trường hợp này anh hoàn toàn có thể tìm một ngôn ngữ nói giảm, nói tránh mà vẫn chính xác. Sau đêm thi này, Trần Tiến không chính thức đăng đàn để phản hồi về những ý kiến trái chiều trên báo mạng.
Ở show thứ 3 của Bước nhảy hoàn vũ, có vẻ Trần Tiến đã tiết chế hơn trong các ý kiến bình luận của mình với thí sinh. Anh không còn dùng những từ nhạy cảm mà nhận xét nhẹ nhàng hơn. Tuy nhiên, vì lý do cá nhân, anh đã chủ động xin rút khỏi vai trò giám khảo cuộc thi.
Đây không phải là lần đầu tiên Trần Tiến ngồi vào ghế giám khảo. Anh từng nhận được sự yêu mến của khán giả khi giữ vai trò thành viên Hội đồng nghệ thuật cuộc thi Album vàng, được tổ chức hằng tháng tại TP HCM. Những lời khen, chê có lý có tình và đầy dí dỏm của anh đã khiến chương trình thu hút được sự chú ý của dư luận. Nhạc sĩ thẳng thắn chỉ ra điểm yếu trong cách hát của chân dài Trúc Diễm nhưng cũng hết lời động viên các ca sĩ có nhiều sáng tạo như Tùng Dương, Thái Thùy Linh.
Kim Sen
Bạn nghĩ gì?
0/100011:12 13/5/2011
- Ngô Thanh Tuyền(vn.altaco@gmail.com)
Mình cũng đã theo dõi chương trình BHHV 2 năm rồi và không bỏ sót buổi nào cả. Năm nay mình thấy chương trình rất hay vì có sự tham gia của bácTrần Tiến. Là 1 người bộc trực, thẳng thắn, là ban giám khảo mình Xem thêm
11:11 13/5/2011
- Thanh Binh(thanhbin_ip@yahoo.com)
Chú Trần Tiến đừng buồn vì những người " không thích đùa" la ó chú. Cháu tin là những người đã biết nghệ thuật (vẽ, chụp ảnh...) thì chuyện sử dụng những từ ngữ như thế là hoàn toàn bình thường. Trong môn Xem thêm
9:14 13/5/2011
- Nguyen Hai Yen(sonthanhyen@yahoo.com)
Tôi vẫn thích cách nhận xét của ns Trần Tiến. Cuộc sống của chúng ta còn thiếu sự hài hước, dí dỏm, cũng như thiếu lửa như câu trả lời của Ns Trần Tiến số trước.
9:12 13/5/2011
- tientien0411@gmail.com(tientien0411@gmail.com)
Cháu thích bác Tiến nhận xét hơn, còn những vị giam khảo khác không có sự sắc sảo và dí dỏm trong lời nói, bác Tiến không chấm điểm nữa chắc mình cũng ít xem hơn. Tại vì những đôi nhảy đã không hay, các Xem thêm
9:12 13/5/2011
- Phạm Trần Lạc Hân(Melisa158_LPNH@yahoo.com)
Mặc dù pác ấy nói chuyên hơi thẳng thắn! Nhưng có pác ấy sẽ góp phần vui & dí dỏm cho chương trình đó!
9:7 13/5/2011
- Kalalam(thienlovemilan@yahoo.com)
Tôi đã theo dõi BNHV từ những ngày đầu, và thực sự thấy tiếc khi bác Trần Tiến không làm giám khảo nữa. Tôi thấy thích những nhận xét của bác, và thật lòng tôi thấy những góp ý của bác chân tình, không có gì Xem thêm
9:6 13/5/2011
- ane_phuongchi(alonetime14@yahoo.com)
Đề nghị không cho Bác Trần Tiến rút khỏi chương trình. Bác ấy không tham gia nữa thì ai mà xem BNHV năm nay hả trời, bác ấy là 1 nhạc sĩ có trái tim yêu thương và là 1 người đáng kính.








