Tùng Dương vượt Uyên Linh ở giải Cống hiến
Không chỉ vượt qua Uyên Linh ở hạng mục được mọi người trông chờ nhất ‘Ca sĩ của năm’, Tùng Dương còn đoạt luôn giải ‘Album của năm’ với số phiếu bầu vượt trội. Đêm trao giải Cống hiến diễn ra vào tối 5/4, tại nhà hát TP HCM.
>> Dàn sao 'xôm tụ' dự giải Cống hiến
Với việc giành hai trên bốn giải của Cống hiến 2010, Tùng Dương đã lặp lại thành tích của nhạc sĩ Đỗ Bảo tại lễ trao giải năm 2008 và ca sĩ Đức Tuấn vào năm 2009. Trước đó, mặc dù có lợi thế khi nhận được đến 3 đề cử tại giải thưởng năm nay, nhưng nam ca sĩ ‘Con cò’ vẫn rất bất ngờ khi nghe tên mình được xướng lên đến hai lần.
|
| Tùng Dương bất ngờ và sung sướng khi giành cú đúp tại giải thưởng Cống hiến. |
Lần đầu, khi nhận giải thưởng “Album của năm”, Tùng Dương không thật sự quá bất ngờ, chắc hẳn anh đã rất tự tin với Li ti – sản phẩm âm nhạc anh và nhạc sĩ Phương Nam đầu tư rất kỹ lưỡng, bằng hết tâm huyết của mình. Có đến 65 nhà báo trên 100 người bầu cử hợp lệ đã cùng bình chọn cho Li ti, đĩa nhạc điện tử kết hợp nhuần nhuyễn với nhạc cụ giao hưởng của Tùng Dương. Album cũng là sự pha trộn hài hoà giữa yếu tố âm nhạc phương Tây với giai điệu ngọt ngào của âm nhạc Việt Nam truyền thống. Li ti của Tùng Dương đã bỏ xa hai đối thủ Cocktail (Hà Anh Tuấn) và Bây giờ… biển mùa đông (Đức Tuấn), khi hai đĩa nhạc này chỉ có cùng số phiếu là 12.
Còn ở hạng mục "Ca sĩ của năm", Tùng Dương đem đến bất ngờ thú vị khi vượt qua hai đối thủ trước đó được nhiều người dự đoán sẽ có nhiều cơ hội đoạt giải nhất của năm nay là Thanh Lam và Uyên Linh. Với 32 phiếu bầu từ báo chí, Tùng Dương đã rất hạnh phúc khi cầm chiếc cúp trên tay. Anh cũng chia sẻ mình quá bất ngờ và không tin rằng ại may mắn đến như vậy. Cùng với lời cảm ơn, Tùng Dương thể hiện lại ca khúc gắn liền với tên tuổi của mình - Con cò.
Việc Uyên Linh không đoạt giải đã khiến nhiều phóng viên tiếc nuối, bởi cô là người về nhì và nhận được đến 27 phiếu bầu. Tuy vậy, những ý kiến khác cũng bày tỏ rằng, thời điểm này cô vẫn còn khá “non” để đoạt một giải lớn như Cống hiến. Ngay chính bản thân Uyên Linh khi chia sẻ về giải thưởng cũng cho rằng, việc vào top 5 đề cử với cô đã là một vinh dự, và cô sẽ cố gắng phấn đấu, để năm sau tiếp tục có cơ hội vào đề cử.
|
| Uyên Linh chỉ kém Tùng Dương 5 phiếu bầu ở hạng mục Ca sĩ của năm. Không đoạt giải nhưng cô có phần trình diễn ấn tượng với Take me to the river. |
Ở hạng mục “Chương trình của năm”, đêm nhạc Ngọn lửa cao nguyên của cố NSƯT Y Moan và chương trình truyền hình Vietnam Idol cùng dắt nhau vượt qua các đối thủ với số lượng phiếu bầu rất cao. Tuy nhiên, với việc đã tạo nên một hiệu ứng tích cực đến khán giả, khuấy động đời sống âm nhạc trong nước những tháng cuối của năm vừa qua, Vietnam Idol hoàn toàn xứng đáng với giải thưởng Cống hiến 2010. Số phiếu mà chương trình nhận được là 49.
Ban tổ chức giải Cống hiến cũng rất linh hoạt, khi dành sẵn một kỷ niệm chương để ghi nhận sự đóng góp không mệt mỏi của cố nghệ sĩ Y Moan. Con trai của ông là ca sĩ Y Garia đã thay mặt gia đình lên nhận.
Còn với hạng mục cuối cùng - “Nhạc sĩ của năm”, chiến thắng thuộc về Lê Cát Trọng Lý. Cô gái nhỏ nhắn đến từ Đà Nẵng đã khiến người xem hồi hộp với từng lời nói, từng bước đi của cô trên sân khấu. Bởi cô không biết nói gì vì không hề chuẩn bị nói, và cũng đã không hề tin rằng mình sẽ có giải. Phải đến khi bị MC Thùy Minh “ép” nói, Trọng Lý mới gửi đến vài lời cảm ơn, trước đó, cô nhạc sĩ 24 tuổi đã tính… rút lui, sau khi nói lời xin lỗi đến toàn thể khán giả. Cảm giác bối rối rất thật của Lê Cát Trọng Lý đã khiến người xem xúc động và cũng tin tưởng về việc giải thưởng không bị hé lộ trước khi trao cho các nghệ sĩ.
|
| Lê Cát Trọng Lý run rẩy khi nhận giải Nhạc sĩ của năm. |
Lê Cát Trọng Lý xứng đáng đoạt giải Cống hiến với cách sáng tác và làm việc khá thầm lặng, tuy vậy, thể loại âm nhạc của cô theo đuổi, vẫn cháy âm ỉ và ngày càng chinh phục được lòng người. Nhiều nhà báo cũng bày tỏ sự nuối tiếc dành cho nhạc sĩ Huy Tuấn, khi anh chỉ để thua Trọng Lý có 4 phiếu và trong năm qua, nhạc sĩ Hà thành đã có công rất lớn trong việc đưa Vietnam Idol và Uyên Linh trở thành tâm điểm của khán giả.
Bước sang năm thứ 6, giải Cống hiến ngày càng chuyên nghiệp hơn trong cách tổ chức, từ phần kiểm phiếu đến phần lễ trao giải. Đêm trao giải cũng là dịp tôn vinh các nghệ sĩ, chương trình lọt vào đề cử bằng các tiết mục trình diễn trên sân khấu. Khán giả được dịp thưởng thức chất giọng đặc biệt và cách thể hiện đầy ma quái của Tùng Dương khi hát Giăng tơ. Một Uyên Linh mạnh mẽ khi thể hiện lại ca khúc từng biểu diễn trong đêm chung kết Vietnam Idol - Take me to the river. Thái Thuỳ Linh hâm nóng khán phòng với phong cách rock trên nền nhạc đỏ. Hay một Nguyên Thảo sở hữu chất giọng trong trẻo, cao vút khi biểu diễn cùng dàn nhạc giao hưởng ca khúc Hướng về Hà Nội…
|
Danh sách giải thưởng Cống hiến 2010: (in đậm là đoạt giải) * Album của năm: * Chương trình của năm * Nhạc sĩ của năm * Ca sĩ của năm |
Quân Ngọc
Ảnh: Hoài Sơn
Bạn nghĩ gì?
0/100010:8 6/4/2011
- Đinh Phuong thu(thudp@yahoo.com.vn)
Tùng Dương thật xứng đáng!
10:7 6/4/2011
- BÙI THỊ TRANG(trangtt@vsfc.com.vn)
Sau khi đọc bài "Tùng Dương vượt Uyên Linh ở giải Cống Hiến", tôi xin được nói lời cám ơn gửi đến BTC cuộc bầu chọn, đến tất cả các nhà báo đã tham gia bỏ phiếu bầu để có được kết quả Xem thêm







